![]() |
"Cò" đang mua lại vé của khách trước phòng đổi vé trong nhà ga. |
Theo một "cò" tên Như, trước khi đến tay bà, những giấy thông hành này cũng phải qua nhiều người khác, ai cũng đòi tiền hoa hồng ít nhất là 20.000 đồng, số tiền chênh lệch này còn phải "chia năm xẻ bảy". Thậm chí, đến thời điểm này, khách hàng phải đặt cọc trước nửa số tiền chênh lệch rồi các "cò" mới vào trong lấy vé. Không chỉ chặn khách từ ngoài cửa, một đội "cò" hùng hậu được tung ra làm việc ngay trong nhà ga để săn những người đổi hoặc trả vé. Nhiều hành khách thấy giá chúng mua lại còn cao hơn nếu trả cho nhà ga (giảm 10% giá trị vé) nên bán cho xong, lại đỡ mất công làm thủ tục phiền hà.
Một dạng bán vé chợ đen mới xuất hiện là "bao người", dành cho những hành khách muốn đi tàu ở buồng nhân viên. Công giới thiệu cho "cò" là 100.000 đồng người (tuyến đi Hà Nội) và 80.000 đồng (đi Đà Nẵng), tiền vé thì khách tự thoả thuận với nhân viên trên tàu. Những người muốn đi theo dạng này phải đặt cọc trước nửa số tiền công hoặc đưa giấy chứng minh nhân dân cho "cò" để giữ chỗ. Đến ngày đi, "cò" sẽ dẫn khách vào gặp nhân viên kiểm soát trên tàu (qua mua vé đón - tiễn) rồi đôi bên tự ngã giá với nhau.
Trước tình hình này, ông Đoàn Minh Chính - Phó trưởng Công an phường 9, quận 3 - cho biết, hiện tượng "cò vé" tại ga đã lắng xuống một thời gian (nửa cuối tháng 12), chúng dời địa bàn hoạt động sang hẻm 210 Cách mạng tháng Tám hoặc hẻm Trần Văn Đang... Tuy nhiên, đến giờ thì lực lượng bán vé chợ đen tung ra còn hùng hậu hơn trước với khoảng 30 người (trong đó công an địa phương nhận diện được 15 người) chuyên chào mời khách. Từ đầu tháng 12 đến nay, Công an phường 9 đã hơn 50 lần kết hợp với công an các phường giáp ranh ga Sài Gòn truy quét nhưng không ăn thua, việc bắt - thả "cò vé" vẫn diễn ra như cơm bữa.
Trong khi đó, Phó trưởng ga Sài Gòn Đỗ Văn Quang bất lực cho rằng, khó mà triệt tiêu nạn "cò" vé vì lực lượng công an chỉ có thể quản lý bên trong nhà ga, đuổi được các đối tượng này ra ngoài thì trách nhiệm lại thuộc về chính quyền địa phương.
(Theo Tuổi Trẻ)