![]() |
Cố vấn tổng thống Hàn Quốc Byeon Yang Kyoon và cô bồ Shin Jeong Ah. Ảnh: hani.co.kr. |
Báo chí Hàn Quốc cho biết cô Shin Jeong Ah thường xuyên lui tới Nhà Xanh, văn phòng làm việc của tổng thống, và được tham gia những công việc không liên quan gì đến nghiệp vụ của mình. Các điều tra viên tiết lộ từ năm 2005 đến trước khi vụ việc bị phát hiện, ông Byeon đã dùng quyền lực để ép nhiều công ty mua tranh của Shin với số tiền khoảng 215 nghìn USD. Có nhiều bằng chứng cho thấy ông Byeon đã mua vòng ngọc trai và thẻ tín dụng cho nhân tình.
Việc quan chức chính phủ “lập phòng nhì” là một điều khủng khiếp đối với dư luận Hàn Quốc. Ngay sau khi sự việc đổ bể, ông Byeon đã cay đắng ra đi. Không những tiêu tan sự nghiệp mà ông còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý khi bị tố cáo nhận hối lộ. Các điều tra viên đang kiểm tra tài khoản của ông để xác minh điều này. Nhiều phỏng đoán cho rằng tất cả tiền bạc của ông đã được cô Shin mang sang Mỹ.
![]() |
Ông Gunter Verheugen tay trong tay với "cô bạn" Petra Erler. Ảnh: Focus Magazine. |
Trong khi đó bên trời Tây, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Gunter Verheugen cũng đang mất ăn mất ngủ do báo chí làm rùm beng mối quan hệ “trên mức tình cảm” của ông với một nữ nhân viên. Người ta đồn đại rằng ông phó chủ tịch người Đức đã cất nhắc cô Petra Erler từ nhân viên cố vấn với lương 9.045 euro mỗi tháng lên vị trí trưởng tham mưu với lương 11.579 euro.
Trước công chúng, ông Verheugen vẫn một mực phủ nhận các tin đồn. Ông khẳng định quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức tình bạn, còn chuyện Erler được thăng chức hoàn toàn do cô đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, những lời bàn tán về quan hệ giữa ngài phó chủ tịch 63 tuổi đã có vợ với người đẹp 49 tuổi râm ran từ năm ngoái, sau khi những tấm ảnh chụp họ phơi nắng trên bãi biển ở Lithuania bị công bố. Trong ảnh, ông Verheugen mặc trang phục của Adam với thứ che đậy duy nhất là một chiếc mũ bóng chày. Hai người còn bị bắt quả tang đi dạo tình tứ tay trong tay. Báo chí Đức cũng đã chụp được hình ông Verheugen vào nhà Erler buổi tối hôm trước và rời nhà vào sáng hôm sau trong cảnh “đầu bù tóc rối”.
Gần đây nhất là lời tố cáo của bà Katrin Fuchs, một chính trị gia người Đức đồng thời là bạn của vợ chồng ông Verheugen. Bà Fuchs tiết lộ ông Verheugen đã thú nhận có quan hệ với Erler từ đầu năm 2006. Thông tin ấy cộng với tuyên bố ly thân của vợ ông Verheugen hồi tuần trước khiến tình hình trở nên cực kỳ căng thẳng.
Điều đáng nói là cả hai vụ xì xèo tình cảm trên đây không chỉ làm người trong cuộc điêu đứng mà còn đe dọa đến sự ổn định chính trị của quốc gia. Tại Hàn Quốc, chuyện của ông cố vấn đã làm nảy sinh nghi ngờ về tính đạo đức của chính quyền tiến bộ trong mười năm qua. Theo nguồn tin của Nhà Xanh, hiện tỷ lệ người ủng hộ chính quyền Tổng thống Roh Moo Hyun đã giảm từ 35% xuống 20%. Báo Hankyore đăng bài phân tích với cái tựa gây giật mình: “Cơn sóng thần Shin Jeong Ah vùi lấp công cuộc chuẩn bị cho kỳ bầu cử tổng thống sắp tới”.
Người ta lo ngại chuyện rùm beng của ông Verheugen sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính phủ liên minh tại Đức. Một số nguồn tin cho biết Thủ tướng Angela Merkel đã phải đích thân can thiệp với chủ tịch EC José Manuel Barroso. Theo Times Online, Thủ tướng Merkel lo ngại rằng nếu ông Verheugen, đảng viên Đảng Dân chủ xã hội, bị buộc từ chức sẽ tạo phản ứng dây chuyền trong chính phủ liên minh giữa Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của bà Merkel với Đảng Dân chủ xã hội, khiến liên minh này tan vỡ.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 14/9 của EC, ông Verheugen vẫn nhận được sự ủng hộ từ chủ tịch Barroso. Nhưng chưa thể nói ông sẽ ngồi trên chiếc ghế hiện tại bao lâu, vì chuyện thăng chức cho nhân tình là vi phạm qui định của EC và công chúng Đức, những người không chấp nhận sự dối trá, sẽ chẳng để yên chuyện này.
(Theo Tuổi Trẻ)