Tôi 36 tuổi, ly hôn chồng, hiện ở với con gái. Tôi và chồng cũ đều làm trong cơ quan nhà nước. Anh chơi bài bạc nên nợ nần, bị cơ quan chấm dứt hợp đồng, về mở quán ăn. Sau hơn sáu năm, anh vẫn chứng nào tật đó, làm tôi khốn đốn vì phải lo trả nợ. Cũng trong thời gian này, tôi gặp được người đồng nghiệp nam tên A, cũng làm trong cơ quan nhà nước, có vợ (sau này tôi mới biết anh đã ly hôn với vợ). Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn, anh giúp đỡ tôi rất nhiều, chia sẻ cùng tôi việc ở cơ quan và giúp trả bớt số nợ do chồng cũ tôi gây ra. Thậm chí anh còn cầm sổ đỏ đất để lấy tiền giúp tôi trả nợ.
Sau đó, do không chịu nổi áp lực nợ nần nên tôi quyết định ly hôn và nuôi con gái. Mọi việc tiếp theo thật khổ sở do tôi phải tự lo toan mọi chi phí để vừa trang trải cuộc sống vừa nuôi con. Một thời gian sau, tôi được bạn bè giới thiệu cho công việc mới. Anh A âm thầm giúp đỡ tôi nhiều hơn, lúc này tôi nhận thấy ở anh có tâm sự nên hỏi han xem có giúp gì được không. Cả hai đã thổ lộ tình cảm với nhau, hẹn khi nào sắp xếp ổn thỏa cuộc sống, tôi trả hết nợ sẽ cưới. Cuộc sống sau đó thật hạnh phúc và vẹn tròn, dù chưa cưới nhưng chúng tôi ăn ở với nhau như vợ chồng. Anh rất lo lắng cho hai mẹ con, rồi giúp đỡ để tôi mua đất, xây được nhà riêng.
>> Phân vân giữa hai người đàn ông yêu tôi thật lòng
Trong thời gian làm bên công ty bảo hiểm, tôi quen được anh B, có vợ, làm quản lý công ty nên thu nhập khá cao, ngoại hình và cách ăn nói hơn anh A. Anh B giúp đỡ tôi nhiều mặt, từ đó thu nhập của tôi khá ổn. Tôi dần nhận ra mình cũng yêu anh B, cả hai quấn quýt với nhau khi ở công ty. Những dịp đi tập huấn xa là cơ hội để chúng tôi gần gũi. Mọi việc tôi đều sắp xếp rất ổn thỏa, không để anh A biết. Tôi nhận thấy, anh B mới là người mình yêu nên gợi ý cho anh A nếu gặp được người con gái tốt hãy tiến tới, đừng bận lòng đến tôi.
Anh A dần nhận thấy có điều gì đó không ổn nên dò hỏi tôi có vấn đề gì không để cùng nhau giải quyết. Tôi nói không có gì. Anh tin và tiếp tục quan tâm, chăm sóc hai mẹ con tôi. Mãi sau này khi tần suất tôi và anh B gặp nhau nhiều hơn nên anh A phát hiện và nói chia tay. Anh bảo đã biết tất cả những việc tôi lừa dối. Do anh B vẫn chưa ly hôn vợ nên tôi suy nghĩ lại, xin lỗi anh A và hứa không để chuyện đó xảy ra nữa. Anh chấp nhận tha thứ nhưng vẫn e dè, chưa tin tưởng tuyệt đối, yêu cầu tôi không được liên lạc hay gặp anh B nữa cho dù là vì công việc.
Từ đó đến nay, tôi sống vui vẻ, hạnh phúc với anh A nhưng vẫn lén lút liên hệ với anh B qua điện thoại, thỉnh thoảng hẹn nhau đi khách sạn khi có dịp đi công tác ở tỉnh. Anh A biết chuyện và cương quyết chia tay. Tôi nói anh không biết phân biệt giữa công việc và tình cảm, thiếu tôn trọng tôi, tôi chấp nhận lời chia tay ngay. Giờ nghĩ lại, tôi có một phần lỗi trong đó. Anh A trực tính, vui buồn đều hiện rõ trên nét mặt, có một số thói quen xấu nhưng đã cùng tôi vượt qua mọi khó khăn lúc tôi mới ly hôn. Anh yêu thương hai mẹ con tôi vô điều kiện. Anh B lịch lãm, thu nhập cao, hiểu chuyện và giúp tôi nhiều trong công việc. Tôi có nên xin lỗi và quay về với anh A không, hay cứ chờ anh B ly dị vợ rồi đến với anh ấy?
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc