Từ: Sang Nguyên
Đã gửi: 09 Tháng Mười Một 2011 8:42 SA
Chào anh Sơn!
Tôi đã đọc và cũng phần nào hiểu vấn đề đang nhức nhối trong lòng anh. Tôi cũng là một người đàn ông, những chuyện như vậy thì sĩ diện của cánh đàn ông chúng ta rất cao, có người sẽ ly hôn, hoặc có người không ly hôn mà sẽ trả thù. Vì vậy anh suy nghĩ thật kỹ khi quyết định. Theo tôi có một vài lý do như thế này:
Thứ nhất, anh chưa đề cập đến công việc của anh như thế nào, có bận lắm không. Chẳng lẽ bận đến mức mà không có thời gian chăm sóc cho vợ để cho cô ấy lăng nhăng với người khác gần 8 năm trời.
Thứ hai, khả năng giường chiếu phòng the của anh có vấn đề sao? Theo tôi cái khả năng này cũng rất quan trọng, mà theo anh kể thì vợ anh cũng hơi quá đáng. Tôi chắc rằng cô ấy đã nghiện sex rồi, chat những điều lăng nhăng, lẳng lơ với người đáng tuổi bố mình.
Thứ ba, anh có một chuyện gì đó mà anh không tiện nói ra nữa. Vợ anh thích lăng nhăng, căn bệnh này đã ăn trong máu, trong tủy của cô ấy rồi, hoặc nhu cầu của cô ấy rất cao, anh chưa đáp ứng được. Những người đã quan hệ, làm cho cô ấy biết lên đỉnh và khoái cảm, điều mà các ông chồng không có khả năng đáp ứng được, thì cô ấy sẽ nhớ người đó mãi. Các chuyên gia về tình dục học cũng đề cập đến những vấn đề này rất nhiều; có lẽ anh nên tìm hiểu thêm vấn đề này.
Cuối cùng, anh nên bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân và tiếng nói chung với cô ấy nếu còn yêu thương nhiều. Chúc anh sẽ vượt qua.