From: Chuong Nguyen Thuy Dao
Sent: Tuesday, May 08, 2007 4:53 PM
To: tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se cung ban Nguyen
Chào bạn!
Câu chuyện tình yêu của bạn thật cảm động. Nhưng tôi vẫn thấy đó chưa hẳn là như bạn nghĩ đâu bạn ạ! Đọc lời tâm sự của bạn tôi có cảm giác bạn đã và đang bị ảo tưởng (tôi xin lỗi vì đã nhìn nhận tình cảm của bạn theo cảm nhận riêng của mình). Nhưng người ta thường nói người trong cuộc thường mù quáng, nên tôi muốn nói ra quan điểm của mình để bạn thẩm định lại tình cảm thật sự của bạn, liệu đó có hẳn là tình yêu không?
Qua tâm sự của bạn, thì đây có phải là lần đầu tiên bạn nhận được ánh nhìn và những lời nói ngọt ngào? Chính vì lần đầu tiên bạn bắt gặp những giây phút thật tuyệt vời lãng mạn như trong tiểu thuyết nên bạn đã ngộ nhận rồi chăng? Còn người em gái họ của bạn, liệu cô ta đã lớn thật sự rồi chưa?
Cô ta nói “nghĩ về bạn suốt 12 năm qua” điều này không thể nói thay lời yêu được đâu bạn ạ! Có lẽ cô ấy đã rất thần tượng về người anh họ của mình, nay gặp lại bạn, những thành công của bạn hôm nay càng làm cô ấy thấy hãnh diện và càng làm tăng niềm tin yêu mà bấy lâu cô ấy dành cho bạn!
Tôi không chỉ bạn làm cách nào bởi tôi tin rồi tự bạn và cô ấy sẽ tìm ra cách giải quyết và vì hiện thực cuộc sống đã sớm cho bạn cách giải quyết rồi. Tôi không hề cười chê bạn vì chuyện tình cảm giữa anh chị em họ không phải là không thể xảy ra, nhưng thực chất đó chỉ là tình anh em mà thôi.
Tôi cũng từng rất thần tượng anh họ của mình cho đến giờ vẫn thế. Lúc nào tôi cũng nghĩ về anh họ của mình khi vui cũng như khi buồn, hễ có dịp gặp nhau là anh em tôi lại tíu tít bên nhau. Chỉ có anh họ của tôi nói tôi mới nghe và chỉ có tôi nói anh họ mới nghe. Anh em tôi sánh vai đi phố là ai cũng tưởng là “tình nhân”. Chúng tôi cũng rất thân thiết với nhau đến cả lúc đầu người yêu của anh họ tôi còn phát ghen, khiến cả nhà tôi phải giải thích mãi.
Tôi kể với bạn những chuyện của anh em tôi để bạn và em của bạn nhìn nhận lại tình cảm giữa hai anh em bạn. Tôi yêu anh họ của tôi đó là sự thật và không gì xấu hổ cả vì đó là thứ tình cảm thiêng liêng không phải là tình cảm trai gái như mọi người đã nghĩ. Anh em tôi vẫn nghĩ về nhau, nhưng không hề thấy hổ thẹn và tội lỗi đâu bạn ạ! Đừng biến tình cảm anh em thiêng liêng thành ra tội lỗi bạn nhé!