Dư vị cô đơn làm con người ta cảm thấy thật lạnh lẽo, mỗi đêm nằm một mình trong căn phòng, thật buồn em nhỉ! Giá mà có em, chúng ta xây dựng cho mình một hạnh phúc thật đơn giản, một ngôi nhà và những đứa trẻ. Đôi nét về anh, cũng không có nhiều để nói: một người đàn ông nhạt nhẽo nhưng tình cảm, sẵn sàng hy sinh để những người thân yêu của mình được hạnh phúc. Anh có công việc ổn định ở quy mô nho nhỏ, do anh làm chủ ở tỉnh.
Anh chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, không vướng tứ đổ tường, tuổi trẻ cũng có một vài mối tình nhưng không đi đến đâu, dư vị hỉ nộ ái ố cũng hiểu, có nhiều trải nghiệm. Anh cũng không còn quá hy vọng nhiều để rồi thất vọng. Nhờ những điều này, anh đã điềm tĩnh hơn trong mọi tình huống, không còn những nóng vội, bốc đồng của tuổi trẻ.
Ngoại hình anh cũng bình thường, không quá tệ. Mong em sinh năm từ 1994 đến 2002, ngoại hình bình thường, là hình mẫu đơn giản. Viết nhiều quá sợ câu văn lủng củng, vì nếu em mail lại, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu thêm phải không? Cuối mail, anh mong nửa còn lại có thể đọc được và cảm nhận được sự chân thành từ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trọng Hoàng
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình
- Giới tính: Nam