Người gửi: Tâm Việt
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Có thể hiểu và thông cảm được cho hành động của Zidan
Bản thân tôi cũng ngưỡng mộ đội Italy và cảm phục bản lĩnh của họ trong hoàn cảnh khó khăn mà họ phải đối mặt ở nước nhà. Mặc dù vậy, đội Pháp có những cầu thủ mà tôi yêu thích hơn và tôi cũng đã mong đội Pháp thắng như món quà dành cho Zidane. Tôi cho rằng để đạt được chiến thắng, hầu hết các cầu thủ trên sân đều khó cưỡng nổi việc dùng tiểu xảo. Vấn đề là sự sắc sảo của trọng tài cũng như sự công tâm của họ. Tuy nhiên, việc dùng thủ đoạn thóa mạ, lăng nhục người khác để loại họ ra khỏi cuộc chơi là điều khó chấp nhận, bởi vì nó hèn hạ và bẩn thỉu.
Nhiều người bênh vực Materazzi và lên án Zidane. Tôi cũng đã khâm phục tài năng của Materazzi. Song tôi cho rằng hành động của Zidane, mặc dù đã làm tổn hại đến hình tượng về anh, song là điều có thể chấp nhận và tha thứ được vì nó xảy ra trong giây phút hoàn toàn bột phát. Ngược lại, hành động của Materazzi là khó có thể tha thứ.
Ngạn ngữ có câu "vết dao đâm có ngày lành thương tích, lời nói đâm nhau hận suốt đời". Một câu ngạn ngữ Việt Nam khác cũng đã lên án những loại người dùng lời nói để hại người khác như "giết người không dao". Mặc dầu vậy, trong cuộc sống, những người dùng lời nói để khiêu khích và làm hại kẻ khác lại rất ít khi bị phê phán, thậm chí còn thường được dung túng vì "lời nói gió bay", không để lại dấu vết.
Phê phán Zidane là việc quá dễ vì hành động của Zidane hiển hiện trên tất cả các kênh truyền hình. Song nếu Materazzi không bị trừng phạt thích đáng thì vô tình hay hữu ý người ta đã để đất nuôi dưỡng cho những hành động bỉ ổi còn tiếp diễn.