Tôi cũng là đàn ông, nhưng thật sự tôi không đồng tình với anh ta. Anh ta đã chọn rủi ro về mình, chấp nhận đánh đổi và gây tổn thương cho vợ con, đặc biệt là các con. Chúng nghĩ sao khi đã khôn lớn. Người ta thường nói trường hợp này là biến thái, không biết anh ta có bị vậy không.
Như chị đã nói, nếu anh ta tìm rau sạch bên ngoài thì có lẽ chị chấp nhận bỏ qua, đằng này lại bạo gan quấy rối em vợ. Có lẽ anh ta có được đèn xanh từ em vợ không? Sao cô em của chị chịu im lặng 3 năm nay, chấp nhận cho sờ mó, có sự đồng lõa hay không? Em chị chắc cũng không dám thừa nhận sự đồng phạm đâu. Nếu là người khác thì cô em của chị chỉ cần đưa ra lời cảnh cáo xanh rờn anh ta đã sợ. Nếu không xin ra ở riêng thì tối cũng phải khóa trái cửa chứ, sao lại mở lồng như vậy?
Việc này chị phải xem xét kỹ lưỡng, đôi khi phải cho 2 người đối chất để tìm rõ nguyên nhân, từ đó quyết định cũng không muộn. Vì con chị tha thứ cho anh ta lần này, thì sẽ có lần sau với nhiều người khác, nhân viên chẳng hạn. Nếu chị là người tay hòm tay khóa, cầm nắm tài chính công ty thì nên để cho chồng chị một khoản nào đó thôi. Còn anh ta là người quyết định về kinh tế thì chỉ còn tính về thời gian thôi, bởi vì chuyện mạo hiểm nhất anh ta cũng dám làm thì không có lý do gì chuyện thường như ở huyện anh ta không dám thực hiện.
Chúc chị sáng suốt và có phương án tốt để bảo vệ mình và các con.
Mr Men