From: cuong nguyen
Sent: Saturday, May 29, 2010 11:39 AM
Chào Minh,
Tôi xin mạn phép chia sẻ cùng Minh vài điều như sau.
Thứ nhất, những người tin hiểu "nhân - quả" sẽ biết rằng để hai người trở thành vợ chồng chung sống với nhau thì hai người đó phải có "duyên" và có "nợ" với nhau. Nếu Minh chưa tìm thấy "một nửa kia" của mình thì có lẽ Minh vẫn còn đang thiếu hoặc không có một trong hai "duyên" hay "nợ"; hoặc Minh không có cả hai cái "duyên - nợ" với ai cả. Minh nên mừng vì điều này. Tuy nhìn bên ngoài cuộc sống của người độc thân hơi buồn tẻ nhưng bạn hãy mừng vì mình không mắc "nợ".
Thứ hai, tình yêu và hôn nhân không đẹp như mọi người tưởng. Cuộc sống hôn nhân nhìn bề ngoài có vẻ là vui, là thú vị nhưng thực sự thì không hoàn toàn như vậy. Ẩn phía sau tình yêu nam - nữ, hôn nhân luôn là những mầm mống của khổ đau. Người ta phải chật vật, vất vả trả "nợ" lẫn nhau. Phải luôn tất bật với những điều phát sinh phía sau cuộc hôn nhân đó.
Nếu có người yêu, có vợ/chồng thì bạn phải luôn tất bật làm điều này, làm điều kia để chiều lòng người ấy, để mong muốn chiếm được tình cảm của người ấy. Ngược lại, bạn cũng đòi hỏi người ấy phải làm việc này, việc kia để bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tức là cả hai người trong cuộc đều vất vả, mệt mỏi vì nhau. Bạn hãy thử chiêm nghiệm điều này từ thực tế của những người xung quanh mình xem.
Thứ ba, ngoài tình yêu, hôn nhân gia đình cuộc sống này còn có nhiều điều tươi đẹp, nhiều niềm vui đáng để ta tìm kiếm. Đó là những niềm vui xuất phát từ những việc làm rất vị tha của con người. Đó là những niềm vui khi ta biết quên mình, chăm lo cho mọi người xung quanh, giúp đỡ những người khó khăn, nghèo khổ. Đó cũng có thể là những niềm vui từ những nguồn đạo lý cao đẹp mà ta tìm hiểu. Nếu bạn biết "mở" lòng mình ra với mọi người thì bạn sẽ tìm thấy được những niềm vui đó.
Điều cuối cùng, tôi không biết bạn có theo đạo hay không, nhưng nếu bạn có một chút lòng mộ đạo, tận sâu trong tâm hồn bạn luôn khát khao muốn tìm đến những đạo lý cao đẹp trong cuộc đời này, muốn đi tìm một lối sống chân chính, đạo đức, muốn tìm đến những niềm vui thanh thản trong tâm hồn mình thì tôi chân thành khuyên bạn hãy tìm đến Phật Pháp. Hãy tìm hiểu về giáo lý nhân quả.
Khi hiểu được "nhân - quả" bạn sẽ có thể sống bình thản hơn với những gì đang đến trong cuộc sống của mình. Những nguồn đạo lý này sẽ giúp bạn hiểu được đâu mới là hạnh phúc thực sự của con người.
Chúc bạn sớm tìm thấy niềm vui, hạnh phúc của mình.