Từ: Toka
Đã gửi: 21 Tháng Ba 2012 9:04 SA
Chào chị Hoa! Em xin góp ý kiến với chị thế này, mặc dù so tuổi đời thì thật sự em vẫn còn ít tuổi hơn chị rất nhiều, nhưng em đã có gia đình được 8 tháng nên cũng cứ mạo muội đưa ra ý kiến của mình.
Theo như chị nói, em thấy bản thân chị cũng quyết có em bé rồi, chỉ là ngại với ánh mắt của mọi người khi nghĩ rằng chị có bầu trước hôn nhân thôi. Chị nên nói chuyện với gia đình chị, vì hơn ai hết, trong lúc này chỗ dựa vững chắc hơn cả vẫn là gia đình chị. Có thể gia đình chị sẽ lại có cuộc nói chuyện với gia đình người yêu chị, nhưng những người lớn biết chuyện thì vẫn nên. Hai người sẽ đăng ký kết hôn trước chẳng hạn, rồi về sống với nhau, nhưng chưa tổ chức lớn cũng được.
Chuyện có em bé là điều mong muốn của cả người yêu chị và chị, chị tin vào anh ấy, hai người yêu nhau đã 10 năm, điều đó đâu phải dễ dàng gì. Chứng tỏ hai người hoàn toàn tin tưởng nhau, như vậy thì có gì phải lo lắng tới việc có em bé trước. Gia đình người yêu cũng ủng hộ cơ mà, chuyện này không khó khăn như chị tưởng đâu. Tư tưởng bây giờ cũng không khó khăn lắm trong chuyện này, chỉ cần hai anh chị yêu thương nhau, quyết đi đến với nhau là đủ lắm rồi.
Chỉ còn lo sẽ không có em bé kịp năm rồng thôi, vì chuyện không phải muốn có là được. Nhưng mà cũng đừng vì thế mà căng thẳng chị nhé. Chúc chị Hoa luôn vui vẻ và có được quyết định cho mình.