From: Hoang PhiHong
Sent: Sunday, June 24, 2007 5:55 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Anh ay chang man ma chuyen ay
Ban đang rơi vào hai vấn đề lo lắng. Thứ nhất là việc đã lâu chưa có con. Đây không phải là trường hợp hiếm mà là rất phổ biến. Do đó Vợ chồng bạn phải hết sức bình tĩnh tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Hiện nay, việc trợ giúp sinh sản ở các bệnh viện rất phổ biến.
Bản thân tôi cũng đã gặp một cặp vợ chồng chấp nhận không con ở đến nay (đã hơn 40 tuổi) mà tâm lý vẫn vui vẻ. Một cặp vợ chồng khác đã cưới cách đây 3 năm cũng vừa mới có con, mặc dù đã cho "oanh kích" tự do 2 năm nay rồi. Do đó, việc này phải có sự đồng cảm sâu sắc giữa vợ chồng và cũng đừng nên quá nặng nề về nó. Mọi việc là ý trời. Bạn cứ "tận nhân lực ắt sẽ tri thiên mạng".
Vấn đề thứ hai có ảnh hưởng đến hanh phúc gia đình, đặc biệt ngoài sự thiếu thốn chuyện ấy hiện nay, thì sẽ xảy ra khả năng hoặc là bệnh, bị yếu rồi lại sĩ diện không dám công khai với vợ hoặc là anh ấy đã có nơi giải quyết, nên không thường xuyên với vợ con. Chỉ có hai nguyên nhân này để lý giải chuyện đó. Bạn phải hết sức bình tình và nhanh chóng giải quyết nếu không anh ấy lại phát sinh tình cảm (nếu đúng theo hướng thứ hai) thì hậu quả rất lớn.
Do vậy, để giải quyết chuyện này bạn phải tâm sự hết sức thẳng thắng, nhẹ nhàng, làm sao để anh ấy nói hết suy nghĩ tâm tư ra thì cách giải quyết vấn đề sẽ dễ dàng hơn. Trong trường hợp vẫn không được, ban nên liên lạc với chương trình Trò chuyện đêm khuya phát trên sóng FM99,9 Mhz và tối thứ sáu hằng tuần từ 10h đến 11h khuya để được tư vấn trên sóng hoặc tư vấn riêng.
Chúc bạn thành công.