From: Q.D.L.
Sent: Wednesday, June 30, 2010 7:04 PM
Phải khẳng định rằng hiện nay tôi là một nam giới bình thường và có sức khỏe với cuộc sống tình dục mạnh mẽ, nên khi đọc tâm sự của em, tôi cảm thấy thấu hiểu điều đó. Bởi ai cũng biết trong cuộc sống vợ chồng thì hạnh phúc trong hôn nhân có thể chiếm 50% xuất phát từ chuyện hòa hợp cuộc sống tình dục, còn lại là các vấn đề khác.
Tôi buồn và thông cảm cho hoàn cảnh của em đang thời xuân sắc và đang trong giai đoạn "gái một con trông mòn con mắt". Mà ai cũng vậy thôi nhu cầu cuộc sống tình dục trong đời sống vợ chồng cũng như món ăn bồi bổ cơ thể, như bữa cơm thường ngày, ăn rồi, ăn mãi thế mà vẫn đói và vẫn cứ phải ăn, thậm chí có người "ăn phở cũng không thể quên cơm".
Tuy nhiên tôi buồn cho em và cho chính chồng em, bởi lẽ hai vợ chồng chưa thực sự hiểu nhau, chưa dám thẳng thắn trao đổi, mổ xẻ vấn đề với nhau về chuyện ấy. Biết đâu chồng em đang bị vấn đề gì đó về sức khỏe mà không dám nói ra? Tôi không muốn nói nếu chồng em có bóng hồng khác. Em có biết không có thể hình thức bề ngoài của chồng em vẫn bình thường nhưng biết đâu trong điều thầm kín ấy chồng em không thể hiểu nổi mình tại sao lại sợ gặp vợ không? Tại sao lại không nói với vợ không?
Trước đây tôi từng trải qua thời kỳ khủng hoảng đời sống tình dục, bởi vì không hiểu tại sao mỗi lần gần gũi vợ xong thì hầu như những ngày sau tôi mệt không thể tưởng tượng nổi, nhưng tôi lại ngại không muốn nói ra và trước mặt vợ cũng như mọi người tôi vẫn thể hiện mình như bình thường. Nhưng rồi cái gì giấu mãi có được đâu, cuối cùng sợ hạnh phúc gia đình tan vỡ, sợ vợ tôi nghi ngờ trong quan hệ rộng rãi của tôi có "vấn đề", nên tôi đã tâm sự thật với vợ và nhận được sự thấu hiểu.
Thế rồi tôi đã đi kiểm tra sức khỏe tại trung tâm công nghệ cao, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì lớn, ngoại trừ cho rằng tôi ăn uống cơ thể không hấp thụ tốt. Tôi tìm thầy đông y và uống đủ thứ thuốc bắc, thuốc nam, mà vợ tôi tự hào nói với mọi người rằng chưa thấy ai chăm chỉ uống thuốc như tôi. Bởi trong thời gian hơn một năm tôi không hề đụng đến một giọt rượu, bia nào trong khi tôi đang công tác ở một cơ quan mà công việc quan hệ, ngoại giao với cơ quan, đơn vị khác là công việc chính của mình. Từ đó đến nay đã hơn chục năm rồi tôi trở lại cuộc sống tình cảm mặn nồng hơn xưa. Tôi thực sự hạnh phúc với mái ấm của mình.
Tôi không bảo vệ cho em và cũng không lên án chồng em mà chỉ muốn khuyên hai người cần có thời gian để tâm sự để thấu hiểu, luôn lo lắng và quan tâm đến nhau trong đời sống vợ chồng. Mong rằng dòng tâm sự này không chỉ đến với em, đến chồng em mà đến với những ai đã, đang và sẽ gặp phải rắc rối về chuyện gối chăn có hướng xử lý phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình để hạnh phúc gia đình ngày càng bền vững hơn.
Chúc em tìm được hạnh phúc thực sự trong tổ ấm của mình!