From: Le Nguyen
Sent: Tuesday, November 30, 2010 11:38 AM
Bạn Ngân thân mến!
Đọc bức thư tâm sự của bạn, tôi cảm thấy rất buồn và rất muốn được chia sẻ cùng bạn, nhưng tôi không phải là người từng trải trong cuộc sống vì mới lập gia đình 7 năm và cuộc sống tôi may mắn hơn bạn, hiện diễn ra an bình nên không có nhiều lời khuyên dành cho bạn.
Nhưng đọc những điều bạn nói về chồng bạn khiến tôi cảm nhận có điều gì đó bất ổn trong sức khỏe của anh ấy. Tôi rất mong bạn tìm hiểu, có cách nào đó để giúp đỡ anh ấy và tìm ra câu trả lời cho chính mình. Trước khi có lý do chính xác, tôi mong rằng mọi người tôn trọng ý kiến của anh và đừng tiếp tục khiến anh ngày càng cảm thấy tội lỗi, vì như vậy tôi e rằng sẽ đẩy anh ấy vào con đường xấu nhất.
Tôi có một người thân và vài người quen bị chứng trầm cảm, rồi dần dần chuyển thể nặng hơn là bệnh tâm thần phân liệt hay hoang tưởng gì đó, vì gia đình tôi chạy chữa nhiều phương nên có nhiều kết luận mà tôi chưa thực sự hiểu về sự khác hay giống nhau giữa những từ chuyên ngành này. Khi nghe Ngân nói về chồng mình và những biểu hiện như vậy khiến mình cảm giác có điều bất ổn trong tâm thần của anh ấy.
Với người chớm bệnh, họ rất khó chia sẻ suy nghĩ với bạn, họ chỉ âm thầm nghĩ và chịu đựng, khi nói ra là cách nói thẳng thừng và không còn nghĩ được người nghe sẽ hứng chịu câu nói đó thế nào. Lúc bệnh nặng hơn thì họ sẽ lảng tránh và không muốn nói chuyện hay gặp mọi người nữa. Thật khó lòng giải thích để Ngân hiểu vì tôi không phải bác sĩ và chỉ từng sống bên người thân bị như vậy nên tôi mới hiểu.
Mặc dù điều bạn đang phải chịu vô cùng đau khổ, và nếu là tôi chắc tôi khó lòng gượng nổi, nhưng tôi mong bạn cứng rắn vượt qua. Bạn có thể nhẹ nhàng nói chuyện với gia đình chồng để đưa anh ấy gặp bác sỹ tâm lý, sau đó có thể đi khám tại Khoa tâm thần Bệnh viện Bạch Mai hay viện nào đó, mình nghĩ là điều nên làm với những biểu hiện như hiện nay.
Bạn hay tạm quên đi sự oán hận, hãy nghĩ anh ấy như người đang mang bệnh để tìm ra đúng nguyên nhân, đừng đẩy anh ấy đi xa nữa, hay nói với bố mẹ bạn để cảm thông cho anh ấy trước khi có kết luận rõ ràng. Mặc dù điều này quá khó khăn để mọi người tạm tha thứ cho anh ấy. Tôi chỉ có lời khuyên đơn giản vậy thôi, mong được chia sẻ nỗi buồn này với bạn. Hay cứng rắn và nghị lực để tìm ra con đường cho cả hai nhé.