From: Đình Nguyen Van
Sent: Friday, October 26, 2007 9:07 AM
Subject: Chuyen không tram trong nhu Na nghi.
Đọc những dòng tâm sự của Na, tôi rất hiểu và thông cảm với những suy nghĩ của bạn trong thời điểm này. Đó là một cú sốc lớn về tinh thần của Na từ khi lập gia đình, nhưng tôi nghĩ sự việc chưa có gì nghiêm trọng. Chồng Na khi không được vợ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh lý đã đi quan hệ với cave. Cứ cho đây là sự thật thì sự việc cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng như Na nghĩ, như là đánh giá tư cách đạo đức của chồng hay ly dị.
Chắc Na cũng biết, hiện nay có bao người phụ nữ phải chịu bất hạnh trong hôn nhân: chồng nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè lại còn về hành hung vợ con, thậm chí còn làm nhục cả gia đình bên vợ... So với những trường hợp đó thì nỗi đau Na đang gánh chịu có thấm tháp gì. Thêm nữa, từ trước đến nay chồng Na là người tốt, biết chăm lo gia đình, yêu thương vợ... thì chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ nhất thời chứ không phải là bản chất của con người (mà đó mới chỉ là tin nhắn, lấy gì khẳng định 100% chồng Na đã là chuyện đó).
Còn một điều nữa tôi muốn nói với Na là chuyện vợ chồng đâu như mớ rau hay cái quần cái áo, hơi một tý không thích hoặc có va chạm là nói đến ly dị, nhất là các bạn đã có tới 4 năm tìm hiểu, yêu thương nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Còn gia đình, họ hàng, còn bạn bè, cơ quan nữa chứ Na. Cổ nhân đã có câu "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại", vả lại "Ngọc còn có vết" huống chi con người, ai chẳng có lúc lỗi lầm.
Cho nên trong việc này Na nên bình tĩnh suy xét bằng cả con tim và khối óc, đừng vì những phút nóng giận mà làm tan biến đi hạnh phúc mà mình đang có. Bát đũa trong chạn còn có lúc xô huống chi là cuộc sống vợ chồng, hãy bình tĩnh Na nhé.
Chúc em mọi sự bình yên và hạnh phúc.