Từ: huyen thuong
Đã gửi: 25 Tháng Mười Một 2011 8:51 SA
Cũng là phụ nữ như chị, tôi đánh giá rất cao sự chịu đựng thầm lặng vì con, vì hạnh phúc gia đình mà chị đã làm, không như một số chị em khác không nén nổi đau thương mà có thể làm vỡ bung ra mọi chuyện. Nhưng có lẽ cũng là mỗi người có một cách giải quyết khác nhau, chị cũng nên tìm cách giải quyết sao cho hợp với gia đình chị.
Với tôi thì khuyên chị là hãy bình tĩnh giải quyết, nhưng cần có sự giúp đỡ của người thân trong gia đình chị. Chị hãy chờ một thời gian nữa, để tìm hiểu sâu hơn về con người anh ấy, có thể đấy không hẳn là bản chất, vì anh ấy từng yêu chị, một người phụ nữ bằng xương bằng thịt thực sự về cả thể xác và tâm hồn, thì mọi cái đều có thể do nhất thời, hoàn cảnh đưa đẩy.
Ví dụ như anh ấy ở gần một người bị gay nên bị ảnh hưởng và bị thôi miên bởi người đấy thì sao. Ta cũng nên phân tích, hay có thể trong tư tưởng anh ấy có thú vui kỳ lạ đấy, nhưng chỉ một thời gian sau khi tham gia vào trò vui đó thì anh ấy tự tìm ra con người thật của mình và thấy gia đình mới là tất cả, cái đấy chỉ là nhất thời ham mới lạ.
Trong thời gian này, chị cần ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn, giúp anh ấy thay đổi tâm tính. Ví dụ như cùng đi xa du lịch, hoặc nếu cần thì chuyển nhà đến nơi khác để anh ấy không phải tiếp xúc với cuộc sống không tốt bây giờ, rồi khuyên bảo anh ấy dần. Việc này cần có sự giúp đỡ của bố mẹ chị và gia đình chồng chị nữa. Chị hãy tâm sự với họ nhưng đừng để anh ấy bị tổn thương. Hãy cố gắng chị ạ, hạnh phúc vẫn đang ở trong tay chị và vì tình yêu, vì gia đình mình chị hãy mạnh mẽ vượt qua. Chúc chị thành công và hạnh phúc.