From: T.T.
Sent: Friday, July 16, 2010 6:11 AM
Chào chị Thuỷ,
Tôi chỉ xin gợi cho chị một ý nho nhỏ đó là chị hãy để ý thái độ của chồng đối với con ra sao? Bố có gần gũi, quấn quýt với con không? Có chăm sóc, trò chuyện, thương yêu bé không? Nếu câu trả lời là không, cộng với "đời sống vợ chồng" như chị nói thì:
- Thứ nhất tôi không bao giờ tin trên đời có một người khô khan như thế.
- Thứ hai theo suy luận của tôi, anh đã ngầm xét nét sự trinh trắng của chị, cộng thêm việc "ngay sau khi cưới tôi đã mang bầu"... thì có lẽ anh đã hiểu lầm chị chăng? Từ sự hiểu lầm đó thành ra anh chọn cách sống ghẻ lạnh với vợ.
Mong rằng một ý kiến nhỏ của tôi có thể giúp chị giải tỏa gút mắc trong gia đình. Hãy đặt thẳng vấn đề với anh ấy, rằng không thể kéo dài cuộc sống như vậy. Nếu quả đúng có sự nghi kỵ, tin rằng chị có thể khéo léo giải oan cho mình, cũng có thể cho hai bố con đi test DNA mà.
Chúc chị hạnh phúc.
T.T.