From: le hung
Sent: Monday, May 05, 2008 1:18 PM
Subject: Tâm su
Tôi khuyên bạn nên nói thật tất cả. Đúng là đứa bé không có tội tình gì. Người đáng trách ở đây là bạn và bạn cũng thật là đáng thương. Bạn từng thú nhận tất cả sự thật với chồng. Tôi nghĩ cái quý giá nhất của đời con gái chồng bạn đã không được hưởng mà anh ấy vẫn quyết tâm lấy bạn thì chuyện này anh ấy cũng sẽ bỏ qua cho bạn. Anh ấy là một người bao dung nhân đạo thì sẽ chấp nhận đứa bé kia.
Tôi là một người con trai, nhưng tôi rất ích kỷ. Tôi không bao giờ lấy một người con gái mà cái quý giá nhất lại không còn. Nhưng tôi có suy nghĩ là nếu đã xác định yêu nhau thì phải lấy nhau. Đừng bao giờ làm những việc trái với lương tâm. Hai bạn đã ba lần bỏ đi đứa con của mình như thế là quá độc ác và tàn nhẫn. Tôi mong rằng bạn co đủ tự tin và tỉnh táo khi quyết định. Nhưng bạn đừng bao giờ bỏ đi đứa bé. Một lần nữa tôi nói rằng nó không có tội.
Qua chuyện của bạn tôi muốn tất cả bạn gái đừng tin những lời đường mật để rồi mù quáng đánh mất cái quý giá nhất của đời mình. Và hãy đừng bao giờ quan hệ tình dục trước hôn nhân. Chúng ta hãy dừng ngay việc phá thai đi. Chúc bạn hạnh phúc và vững bước trên đường đời. Hãy quên gã Sở Khanh vô nhân đạo kia đi nhé.