To: vne-xahoi
Subject: Binh dang gioi-Nu quyen
Bình đẳng giới - Nữ quyền là một vấn đề thuộc xã hội học. Và việc tạo ra một môi trường thật sự bình đẳng giữa 2 giới là một công việc vô cùng khó khăn do sự tranh chấp giữa những người trong phong trào và định kiến xã hội. Bản thân tôi khi nghĩ về việc này cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên tôi mạn phép có vài lời khi đọc bài viết trên:
Thứ nhất, xin trích dẫn: "Trong 64 tỉnh thành, hiếm thấy có phụ nữ làm chủ tịch UBND tỉnh hay bí thư tỉnh ủy. Ở các cấp thấp như huyện, xã, số nữ giới làm lãnh đạo cũng rất nhỏ nhoi". Chúng ta vẫn đang công nhận việc bổ nhiệm, đề bạt, bầu cử ai đó vào một vị trí cụ thể là dựa vào năng lực thực sự của bản thân người được bổ nhiệm, đề bạt, bầu cử. Vì rằng có như thế chúng ta mới có được những người giỏi nhất để làm việc, để phục vụ đất nước. Thế thì hà cớ gì chúng ta lại quan tâm việc người đó là nữ hay là nam?
Thứ hai, chúng ta có cần phải nhấn mạnh việc phụ nữ sinh con là một thiệt thòi trong quá trình phấn đấu vì sự nghiệp. Đây là một điểm nhạy cảm. Theo thiển ý, sinh con là một quyền lợi đặc thù giới tính do tạo hóa ban tặng. Hoàn toàn không phải đổ lỗi "tại trời xui khiến", tôi muốn nói rằng việc sinh sản ra một thế hệ kế tiếp có tác động rất lớn trong sự phát triển xã hội.
Các nước phương Tây là những nơi có phong trào nữ quyền phát triển tốt nhất, cũng là nơi có dân số già nhất, đến nỗi nhà nước phải khuyến khích việc sinh con bằng biện pháp tài chính. Chúng ta cổ súy theo hướng này thì kết quả chúng ta có khác họ không. Lúc đó, chúng ta không nói về sự bất bình đẳng giới nữa mà sẽ bắt đầu nói về sự thiếu hụt lực lượng lao động trong xã hội. Khi tất cả các phong trào giải phóng phụ nữ đều đi theo hướng này lực lượng lao động lấy đâu mà có.
Quá trình lịch sử đã chứng minh rằng nam giới là những người phải là những công việc nặng nhọc nhất, nguy hiểm nhất, bẩn thỉu nhất chứ không phải phụ nữ.
Kính