Bà Trần Thu Thủy (vợ của Phạm Tiến Bình, người đã bị khởi tố bị can, tạm giam), ở 173 Hùng Vương, phường 2, thị xã Cao Lãnh, đã gửi đơn tố cáo lên các cơ quan pháp luật tỉnh Cần Thơ. Theo đó, năm 2000, trước khi bị bắt tạm giam, ông Bình có gửi 3 bộ hồ sơ đất, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng khống, người bán ký sẵn, cho vợ chồng Lê Văn Nam và Dương Thị Nở, ngụ tại 30/2A đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Cần Thơ. Bà Thủy cho biết, chỉ mới đây, khi vào thăm chồng trong trại, ông Bình mới nói cho biết và bảo gặp bà Nở đòi lại. Thế nhưng, ông Nam, bà Nở đã phủ nhận, nói là đã mua đứt 3 lô đất trên, trả tiền đầy đủ cho ông Bình.
3 lô đất có nguồn gốc tài sản công
Nguồn gốc của 3 lô đất này là do Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp bỏ tiền ra mua từ năm 1997, giao cho Phạm Tiến Bình, Bùi Mỹ Thiện, Nguyễn Quang Tuấn đứng tên chủ quyền. Đến năm 2000, khi vụ Mai Văn Huy nổ ra, công ty bán lại 3 lô đất cho chính 3 người này, sau đó ông Bình thỏa thuận mua lại tất. Cũng tại thời điểm này, ông Bình thỏa thuận bán 3 lô đất cho ông Lâm Minh Sơn (Sơn Tỏ) với giá 500 triệu đồng. Ông Sơn chấp nhận nhưng với điều kiện ông Bình Phải làm 3 hợp đồng chuyển nhượng khống theo mẫu của Sở Địa chính và 3 tờ khai nộp thuế trước bạ khống.
Trong khi việc mua bán trên chưa hoàn tất thì ông Bình bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc, nên ông đã gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến 3 lô đất trên cho ông Lê Văn Tám, thiếu tá Phòng Cảnh sát Kinh tế Cần Thơ cất giữ. Theo lời khai của bà Nở, tháng 8/2000, trước ngày bị bắt giam, ông Bình có viết một lá thư nhờ bà đến Phòng Cảnh sát Kinh tế gặp ông Tám lấy lại số hồ sơ đất này. Vài ngày sau khi lấy được hồ sơ, ông Bình bị bắt tạm giam. Còn theo lời khai của bà Thủy, khi đến UBND xã An Bình tìm hiểu thực hư, bà mới biết rằng hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất trên đã được UBND xã An Bình xác nhận ngày 29/9/2000 (3 tháng sau khi ông Bình bị tạm giam) và đã được đăng ký cấp giấy chủ quyền sử dụng cho chủ mới.
Tuy nhiên, do các lời khai có mâu thuẫn, mới đây, cơ quan pháp luật tỉnh Cần Thơ đã yêu cầu bà Nở vào trại giam đối chất với ông Bình. Tại đây, bà Nở thừa nhận đã bán 3 lô đất cho ông Lâm Minh Sơn với giá 90 lạng vàng, còn ông Sơn bán lại cho người khác với giá 102 lạng vàng.
Những nghi vấn chưa làm sáng tỏ
Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao 3 lô đất do Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp bỏ tiền ra mua nhưng lại để cán bộ công ty đứng tên, đến khi vụ án Mai Văn Huy bị phanh phui lại bán cho chính 3 người đó? Việc ông Bình gửi cán bộ công an cất giữ hồ sơ có phải để tránh việc bị thu hồi tài sản? Việc nhờ vợ chồng bà Nở bán lô đất trong khi các chủ nhân đang bị tạm giam, việc UBND xã An Bình chứng thực việc chuyển nhượng... có tuân thủ đúng quy định của pháp luật?
(Theo Thanh Niên, 11/7)
Theo dòng sự kiện:
Đề nghị khởi tố một số nhà báo trong vụ Mai Văn Huy (28/6)
Những thế lực bao che “đại gia” Mai Văn Huy (15/6)