Tôi đã nhắn tin chia buồn và gửi hoa viếng bác. Tuy nhiên, tôi cũng nói với nhóm bạn rằng nếu có người chở tôi về khoảng 6 giờ tối và chở tôi đi sớm lúc 4 giờ sáng để kịp đi làm 7h30, tôi vẫn về dự. Nhưng các bạn tôi chỉ đi xe khách, vì bạn tôi không làm công ty nên giờ giấc linh động, muốn đi lúc nào thì đi, vì thế tôi không thể đi chung.
Vấn đề là một người bạn trong nhóm cứ bắt tôi phải đi xe khách, về đến nơi lúc 9 giờ đêm và sáng phải ngồi xe khách một mình lúc 4 giờ sáng. Tôi nói việc đó là không thể nhưng bạn cứ nói là chỉ nghĩ cho người bạn kia, phải về chia buồn. Đến lúc tôi chịu không nổi phải nói câu: "Sao làm khó tao dữ vậy", bạn mới không nói nữa. Tôi còn công việc nên giữa tuần thì làm sao có thể chạy về như thế, hơn nữa tôi cũng đâu thể nghỉ làm. Liệu tôi có sai không mọi người?
Lan Chi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc