Ở xóm tôi có một gia đình bác hàng xóm, khi tôi còn nhỏ, nhà bác rất hay có xung đột, đánh nhau, chửi nhau. Vợ chồng bác có năm cô con gái. Vì không có con trai nên bác trai hay bị bạn bè trêu trọc. Bác trai hay say rượu nên khi về nhà thường chửi bới và đánh vợ con. Bác trai có bồ bên ngoài và có con riêng khi chưa ly dị bác gái. Khoảng vài năm sau khi có con riêng, vợ chồng bác ly dị, bác trai đến ở với người phụ nữ sinh con trai kia.
Khoảng chục năm sau, các con gái bác đã lớn và thành đạt, lúc này bác trai bị tai nạn ngã xe nên bị liệt tứ chi. Tôi nghe nói các con gái bác chỉ chi trả viện phí, thuê người chăm sóc bác tại nhà chứ không cô nào chịu về chăm bố. Tôi nói chuyện với bố mẹ đẻ mình, mọi người đều chê. Tôi đăng bài với câu y nguyên như vậy lên mạng xã hội. Tôi chỉ đăng vậy thôi chứ không nói đích danh ai cả, vậy mà bố mẹ mắng, bắt tôi xóa bài. Tôi làm vậy có sai không mà lại bị mắng?
Tường An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc