Đêm nay không biết mình mất ngủ vì ly cà phê hay vì có quá nhiều suy nghĩ trong đầu (không phải suy nghĩ về quá khứ, mà là về hiện tại và tương lai). Đắn đo mãi, mình viết bài lên đây, hi vọng sau này sẽ có ai đó cùng mình chia sẻ những chuyện hàng ngày trong cuộc sống, và đương nhiên không phải là những khi mình mất ngủ.
Hiện tại mình sống cùng ba mẹ, công việc là một nhân viên văn phòng tại Cần Thơ. Cuộc sống hiện tại của mình đơn giản là sáng đi làm, tối về chăm con (3 tuổi). Nếu bạn nào muốn kết bạn, mong hãy thông cảm cho mình trong giai đoạn này nhé vì mình có thời gian rảnh nhưng không nhiều bằng những cô gái khác.
Mình là một người đơn giản và chung thủy. Theo mọi người nhận xét, mình có ngoại hình là ưa nhìn, nhưng không hiểu sao may mắn thường quay lưng với mình, có lẽ do mình không giỏi trong việc nhìn người. Mình không có quá nhiều ưu điểm nhưng ưu điểm lớn nhất là khi yêu ai, mình sẽ hết lòng vì người đó. Ưu điểm không kém thứ hai là khi đã chấm dứt rồi thì dứt khoát không vấn vương.
Mình thường nghĩ một mình như bây giờ là tốt nhất, nhưng đôi khi tủi thân muốn có một ai đó sẻ chia cùng nhau. Trước mắt, mình chỉ mong tìm được người phù hợp nhau để trò chuyện nên không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần độc thân, không vấn vương ai, sống có đạo đức và trách nhiệm.
Văn chương thì mình không giỏi lắm nên chỉ viết được như vậy thôi. Nếu bạn nào có nhã ý muốn kết bạn với mình, hãy gửi mail nhé. Mong rằng sau bài chia sẻ hôm nay, mình sẽ tìm được một người tri kỷ và hơn thế nữa.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc Lan
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thủy, Cần Thơ
- Giới tính: Nữ
