Mình là độc giả của báo VnExpress, đọc nhiều bài viết của các bạn. Nay mình có đôi dòng tâm sự qua đây, mong tìm được anh - tri kỷ của em cho quãng đời còn lại. Hy vọng anh ở đâu đó đọc được những dòng chia sẻ này.
Em 44 tuổi, công việc ổn định và lo chu toàn được cho hai con. Nhiều lúc em nghĩ rằng thôi mình sống thế này là được rồi, sẽ không còn cơ hội gặp người đàn ông tốt nào yêu thương mình thật lòng nữa đâu. Nhưng sau đó, em lại tự động viên mình, biết đâu được, nếu mình mở lòng và chân thật, anh sẽ xuất hiện thì sao?
Em không còn trẻ và cũng không phải người phụ nữ xinh đẹp, cao 1,54 m, nặng 50 kg, hình thức cực kỳ bình thường. Mong anh là người bình thường nhưng có trái tim nhân hậu và bao dung. Anh góa vợ hoặc có hoàn cảnh giống em càng tốt, có công việc ổn định và không hút thuốc.
Anh ở đâu, hãy viết thư liên lạc cho em nhé. Cảm ơn anh và độc giả đã đọc bài viết này.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ