Thủy than thở: "Số mình ôi lắm, có chồng cũng như không. Ông chồng đi suốt, tối mịt mới về lại say xỉn. Mình lên tiếng thì lão đập đồ". Có người khuyên nên dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, chồng về nhà mới vui, Thủy lắc đầu: "Thì để anh ấy đi về mà dọn. Mình cũng đi làm, cũng phải kiếm tiền".
Và cô kể về Lan, bạn mình, người đang sống hạnh phúc ở quận 3, TP HCM: "Số nó sướng là nhờ chồng, chứ bản thân nó giỏi giang gì. Người ta nói lấy chồng có đến 12 bến nước, bến của mình đục, đành chịu. Không chịu được thì ly hôn, chứ mình thua kém gì Lan đâu".
Giống như Thủy, chị Hoàng An ở phường 5, quận Gò Vấp cũng luôn than rằng mình vô phước, lấy phải người chồng bồ bịch. Chị so sánh với cô em: "Nó chỉ biết bám nhà nước, chứ có biết làm ăn gì đâu, nhà cửa chẳng có gì vậy mà chồng vẫn mê. Chắc là tại nó hưởng hết phước đức của ông bà, cha mẹ để lại. Còn mình, khôn ngoan, giỏi giang nên trời ghét". Thực ra, chồng chị An có bồ một phần do lỗi của chị. Suốt ngày bận rộn với việc ở cửa hàng, chị ít có thời gian dành cho chồng con.
Chồng chẳng phụ vợ hiền
Đó là ý kiến của nhiều cặp vợ chồng. Chị Huỳnh Phước, nhân viên Sở Điện lực Đà Nẵng cho rằng, khi yêu và cưới, trong mắt các ông chồng, bà xã luôn là người đẹp nhất. Sau thời gian sinh con, bà vợ trở nên lôi thôi, chỉ khi đi làm, đi chơi mới chịu mặc đẹp, trang điểm nên nhiều ông chồng chán vợ, thích cặp bồ. Chị đưa ra kinh nghiệm: "Trang phục ở nhà tôi cũng rất chăm chút. Đồ may sẵn tràn ngập thị trường, giá cả cũng rẻ. Chỉ cần quan tâm lựa chọn kiểu dáng, màu sắc thích hợp, chịu khó giặt giũ là trông mình đẹp lên ngay. Đừng đổ con nhỏ, bận bịu mà lơi là chuyện ăn mặc".
Còn theo các chuyên gia tâm lý, hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống, cũng không phải ai có số, có phước mới được hưởng. Hạnh phúc là do sự nỗ lực của cả hai vợ chồng, nhất là bà vợ. Không có ai lớn lên đã biết làm vợ ngay, phải học hỏi rất nhiều.
(Theo Phụ Nữ)