Tôi là kỹ sư, quen vợ lúc còn học đại học, đến giờ đã có đủ nếp tẻ, cuộc sống yên bình trôi. Lúc mới cưới vợ có làm dâu vài năm cho quen, sau này chúng tôi mới ra ngoài thuê nhà, cuộc sống không quá trở ngại nhưng vợ chồng làm vẫn chưa dư dả. Mối quan hệ của vợ tôi với nhà chồng không được tốt nên tôi cho cô ấy ra ở riêng để đỡ stress, tôi nghĩ với tư cách người đàn ông mà như thế thì đã là nghĩ cho vợ lắm rồi. Chúng tôi lâu lâu vẫn về nhà nội, nhà ngoại chơi. Lúc ở nhà ngoại thì không có việc gì, nhưng mỗi khi về nhà nội chơi là cô ấy tỏ thái độ với mẹ chồng.
Mẹ tôi trước giờ hy sinh cho chồng con nên cũng muốn con dâu như vậy, về nhà thì bà thương tôi nên hay sai vợ tôi làm này làm kia, phục vụ cho chồng con một tí rồi ăn uống sau cũng chưa muộn. Vậy mà mỗi lần bị sai vặt là vợ tôi mặt nặng mày nhẹ, nói lẩm bẩm: "Chồng con cũng có chân tay sao không tự đi rót nước mà sai". Tôi nghe thấy được liền phản ứng, lâu lâu mới về thăm mẹ thì làm một tí việc có sao. Vậy mà vợ tôi giận, im lặng chẳng thèm nói gì. Mẹ sai đi xúc cơm cho tôi ăn, vợ tôi dưới bếp trả lời to: "Con bận rồi", tôi phải tự đi lấy. Tôi hỏi nồi cơm ở đâu, nồi nào là nồi canh để biết đường mà xúc thì vợ cười khẩy, ý nói tôi đến nồi cơm cũng không biết. Những lúc đó tôi bực mình vô cùng, chỉ muốn vả cho cô ấy một cái nhưng thấy không muốn làm căng mọi chuyện nên thôi. Còn nhiều việc khác như chơi cùng 2 đứa nhỏ, chăm sóc cho tụi nó, tôi nói vợ đừng có mơ những chuyện trên trời rằng người đàn ông phải quán xuyến mọi chuyện, người mẹ lúc nào chẳng phải chăm lo cho con nhiều hơn, đó là bản tính của phụ nữ rồi. Vậy mà cô ấy cũng giận.
Tôi chỉ muốn vợ sống phải thực tế và hy sinh cho gia đình nhiều hơn thôi. Dù gì cũng có 2 mặt con, chẳng lẽ cứ giận nhau vì mấy chuyện không đâu? Hơn nữa cô ấy ở nhà riêng chẳng phải làm dâu, có gì mà khổ sở. Tôi đi làm về cũng rất mệt rồi, còn nhờ cái này cái kia. Mỗi lần tôi nói ra là vợ lại giận. Có lẽ tôi để cô ấy làm dâu ít năm quá nên sinh hư rồi chăng? Chẳng lẽ giờ phải chuyển về ở hẳn bên nội để cô ấy học cách làm vợ làm mẹ của những đứa con lại từ đầu? Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên về vợ tôi với.
Hưng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.