Năm 2017, sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, mẹ đề xuất với tôi về làm việc tại cơ quan cũ của mẹ để vừa có thu nhập (dù không cao) lại vừa gần nhà, có thể chạy qua chạy lại phụ giúp mẹ (lúc này mẹ đã nghỉ hưu được 10 năm). Lúc đó chưa có việc làm mới nên tôi chấp nhận. Xin nói thêm, thời điểm đó, ba nằm liệt giường vì căn bệnh u màng não và gần như sống thực vật, chị gái đã lấy chồng và sinh con ở bên Anh từ năm 2014. Chị tôi chỉ có thể sắp xếp mỗi năm về thăm gia đình một lần nên về cơ bản, tôi gần như là con một.
Sau sáu năm và đâu đó thêm khoảng ba lần phẫu thuật nữa, ba đã tạm biệt cả gia đình để đoàn tụ với tổ tiên. Mẹ con chúng tôi tuy buồn nhưng không có gì hối tiếc vì đã chăm sóc ba rất tốt trong thời gian vừa qua. Sau khoảng đôi ba tháng để tinh thần của mẹ ổn định lại, tôi quyết định tìm công việc mới phù hợp với năng lực hơn và có thu nhập tốt hơn. Trong một chiều mẹ đi đám ma về đã lên cơn đau đầu, chóng mặt, chỉ có thể nằm xuống giường mà không động đậy được. May sao có cô lau nhà thuê vừa tới, kịp thời cạo gió cho mẹ.
Tôi nghe được câu chuyện đó và nhận ra rằng có lẽ mình chỉ có thể đi làm ở chỗ hiện tại để dễ dàng, thuận tiện chạy về giúp mẹ nếu có chuyện. Dù vậy, tôi hiểu chỉ nhận mức lương bèo bọt như thời điểm hiện tại không thể giúp mình đủ tài chính để sẵn sàng cho tương lai nếu có vợ con. Vì thế tôi quyết định đăng ký chạy thêm xe ôm công nghệ vào giờ rảnh rỗi. Thế là cứ sau khi đi làm về, tranh thủ ăn sớm rồi tôi chạy thêm vài cuốc xe đến 23h. Riêng hai ngày cuối tuần, không phải đi làm, tôi chạy từ sáng đến chiều.
Một hôm đi khám, tôi phát hiện bị thoái hóa đốt sống cổ, phải tạm dừng chạy xe một thời gian. Trước khi bị thoái hóa đốt sống cổ, tôi còn bị trào ngược dạ dày, rối loạn tiền đình và viêm mũi. Sau thời gian nghỉ ngơi không chạy xe, tôi cảm thấy bản thân quá ì ạch nên đã tìm hiểu, tham khảo khắp nơi để kiểm tra xem mình có thể quay lại chạy xe được không. Sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định chạy xe lại và được khoảng một tháng thì mẹ và nhiều người thân khác trong gia đình khuyên: "Ở nhà chung với mẹ và bản thân có nhiều bệnh tình trong người thì không nên cố gắng chạy xe bằng mọi giá để làm gì". Nhưng tôi khá sĩ diện và cứng đầu nên không đồng ý.
Tôi muốn đi học thêm để sau này có thể làm thêm trong lĩnh vực IT hoặc dạy tiếng Anh. Tôi có thể xin tiền mẹ để đi học thêm các khóa học đó nhưng quyết định tự kiếm tiền thêm bằng sức lực của mình. Gần đây, thời gian chạy xe của tôi ít lại do phải đi học thêm một khóa ngắn hạn về kế toán, nhằm phụ giúp cho công việc bên shop của chị gái. Khi viết ra những tâm sự này, tôi đang phải chịu đựng cơn cảm sốt suốt hai ngày nay. Những lúc thế này, tôi lại đắn đo về việc chạy xe ôm công nghệ của mình.
Liệu một người có không ít vấn đề về sức khỏe như tôi có nên làm công việc bào mòn sức khỏe như thế không? Liệu tôi có nên chấp nhận mức lương ổn định "thấp" nhưng đảm bảo về sức khỏe? Hy vọng các bạn cho tôi chút lời khuyên. Xin cảm ơn.
Trọng Nghĩa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc