Chị có chồng và ba con, lớn hơn chồng tôi một giáp. Khi tôi đang cho con gái ti để ngủ thì đọc được tin hai người nhắn tâm sự, rủ đi nhà nghỉ. Tôi có mật khẩu trang mạng xã hội của chồng. Lúc này mối quan hệ của chúng tôi có mâu thuẫn.
Tôi tìm cách liên hệ với chị đó. Chị thú nhận với tôi, mẹ chồng tôi, tôi, em gái chồng tôi mọi chuyện, cam kết không liên lạc nữa, chỉ xin tôi đừng phanh phui chuyện này cho chồng con chị biết, xin tôi đừng bỏ rơi anh. Một tháng sau tôi biết mình mang thai. Một ý nghĩ độc ác lóe lên và tôi đã bỏ thai. Tôi sợ chồng theo người khác, bỏ bê mấy mẹ con; thà con không ra đời sẽ không chịu nỗi đau gia đình ly tán. Tôi ân hận lắm.
Sau đó vài tháng tôi lại có thai, lần này giữ lại vì nghĩ có lẽ đứa trẻ kia nhất quyết muốn làm con mình, mình nhất định phải sinh con vào năm Sửu (đứa trước nếu được sinh ra sẽ sinh vào năm Sửu). Tôi đã sinh con an toàn vào 24 tháng Chạp. Đến giờ tôi vẫn không quên được nỗi đau bị chồng phản bội.
Có phải người đàn ông ngoại tình sẽ mang lại những điều xui xẻo về cho gia đình không? Sức khỏe vợ chồng tôi suy giảm, tiền bạc lại bị người ta lừa 300 triệu đồng, không làm được việc gì thuận lợi. Ai chẳng có sai lầm, tôi muốn quên chuyện cũ, nhưng cứ nghĩ đến sai lầm của chồng kéo đến sai lầm của mình rồi đầy những xui xẻo kia là tôi lại hận. Tôi phải làm sao đây?
Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc