Giữa thành phố Sài Gòn rộn ràng, có một người sống chậm giữa nhịp sống nhanh, mỗi sáng lên chuyến metro quen thuộc, mỗi chiều trở về căn nhà ấm tiếng cười của cậu con trai đang học tiểu học. Một cuộc sống bình yên, lặng lẽ, như một bản nhạc trầm ấm, không ồn ào nhưng chạm đến những góc sâu nhất của trái tim.
Dẫu vậy, trong những khoảng lặng dịu dàng ấy, vẫn có một mong ước âm thầm, đó là một người đồng hành, không cần phải hoàn hảo (vì không ai hoàn hảo), chỉ cần đủ tinh tế để lắng nghe, đủ chín chắn để sẻ chia, và đủ tình cảm để yêu thương bằng những điều chân thật nhất. Em mong tìm một người không gia trưởng, không cằn nhằn những điều vụn vặt, có suy nghĩ sâu sắc và trái tim ấm áp. Một người có điều kiện để cùng nhau tận hưởng cuộc sống, những chuyến đi, những buổi chiều thảnh thơi, những khoảnh khắc không cần nhiều lời cũng thấy bình yên.
Tình yêu với em là sự sẻ chia giản dị, là ánh mắt hiểu nhau qua những điều nhỏ nhặt nhất. Là những buổi tối cùng nhau trò chuyện, không cần quá nhiều lời, chỉ cần cảm nhận được sự an yên trong từng khoảnh khắc bên nhau. Em đã học được nhiều từ hôn nhân đầu và tin rằng mình sẽ hạnh phúc nếu có lần hai.
Nếu anh đang tìm một người để cùng ăn tối sau ngày dài, cùng đi dạo những chiều mát Sài Gòn, cùng thủ thỉ chuyện trò và sẻ chia những buồn vui mỗi ngày, cùng nhau vẽ nên một cuộc sống đầy yêu thương, cùng nắm tay khám phá khắp nơi trên trái đất này, em vẫn đang ở đây, đợi một người như thế. Nếu anh cũng tìm một mối quan hệ đủ sâu để nắm tay nhau thật lâu, đủ ấm để là nơi trở về, có lẽ chúng ta đang tìm nhau giữa thành phố rộng lớn này. Vì đôi khi, một cái nắm tay đúng lúc, có thể làm ấm cả một chặng đường dài. Vì có những điều thật đẹp, chỉ chờ đúng người đến cùng sẻ chia.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoa Cỏ May
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ