Người gửi: LeThu Minh, 203.160.1.49
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: me chong nang dau
Dù là mẹ chồng hay nàng dâu thì cả hai phía đều phải cố gắng xích lại gần nhau. Mọi mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu đều đem lại sự đau lòng cho người ở giữa. Đó là người chồng. Nếu ta biết yêu chồng thì cũng phải biết kính yêu người sinh ra họ, và cũng để bỏ qua mọi chuyện. Ngày nay trong xã hội mỗi gia đình chỉ có 2 con, vì thế các bà mẹ đều nuông chiều con cái, con gái đã lớn tuổi nhưng cũng chẳng bao giờ phải bận bịu vì những lo toan của gia đình và chẳng cần biết mọi nỗi lo toan vất vả của mẹ đẻ ra mình. Làm sao họ biết được nỗi lo của các bà mẹ mà các cô con dâu thường thấy lạ hoắc khi bước vào gia đình ấy.
Các bạn hãy cởi mở hơn, luôn có một nụ cười trên môi thì chắc là các bà mẹ chẳng việc gì phải nhăn trán cả. Ngày xưa khi còn bao cấp, vợ chồng tôi ở chung với cậu em trai, nhà cửa chật hẹp, kinh tế khó khăn, thèm mẹ chồng đến trông cháu. Nhiều lúc trong lòng ấm ức mặc dù chẳng nói ra. Mẹ chồng tuổi đã cao nhưng dậy từ 5 giờ sáng lo cơm cháo giúp tôi, cũng là để con trai mình được ngủ thêm. Bữa ăn bà nhường cho 2 con trai mọi thứ. Tôi nhường mẹ, mẹ nhường chồng. Chung quy là 2 ông trẻ trong nhà lại sướng. Một hôm tôi thấy mẹ nói chuyện muốn về quê. Tôi muốn giữ mẹ nên cũng tâm sự với mẹ những khó khăn và cũng gặng hỏi lý do. Sau nhiều đêm trăn trở mẹ đã nói: "Cháu đã lớn nhưng chú (đấy là chú em) thì chẳng hiểu gì. Mẹ ở lại là gánh nặng cho con. Mẹ thương con nhưng không ở thêm được". Và tôi đã khóc vì thương mẹ. Thế đấy, nếu mình là dâu như thế thì mình làm mẹ chồng thì sao. Theo tôi, các cô dâu mới hãy bớt mỗi ngày một chút thời gian để tìm hiểu mẹ chồng. Có nhiều bà mẹ chồng tốt lắm chứ.