Một năm mới lại sang rồi, em và anh đều thêm một tuổi, chín thêm và trầm hơn một chút, đôi khi là suy nghĩ nhiều hơn một chút. Vì vậy em ở đây để viết những dòng này cho anh.
Em 30 tuổi. Có thể anh thắc mắc tại sao con gái đến 30 tuổi mà còn lên đây tìm bạn, thì bởi em cũng từng yêu, rồi kết hôn, giờ thì đã ly hôn, nên giờ em lại quay về trạng thái độc thân.
Em là một người bình thường, trời mưa thi thoảng cũng không chạy vào nhà mà cố đi về cho sớm sủa, đôi lần đi nhờ dép ai đó mà rộng thì em vẫn đi dép trái cho chắc chân; cũng có chút tri thức đủ để lo cho bản thân; cũng có những sở trường, sở đoản.
Vậy nên em không mong cầu gì nhiều ở anh, chỉ hy vọng chúng ta có thể bắt đầu làm những người bạn chia sẻ cuộc sống, trò chuyện, để mỗi ngày trôi qua đều thêm ý nghĩa. Còn mọi chuyện xa xôi hơn thì đó là niềm hạnh phúc mà bất cứ ai cũng mong muốn trong cuộc đời này.
Em ở Hà Nội anh nhé. Mong thư anh.
Chúc toàn thể độc giả một năm mới an lành và vững vàng trải qua dịch bệnh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Xuân
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ