Nhà tôi có 3 anh em, hai anh trai đều lập gia đình, các cháu đã lớn. Bố tôi bị bệnh hiểm nghèo nên mất 13 năm rồi, hồi đó tôi mới học cấp hai, hai anh trai đã ra trường đi làm nên đỡ được mẹ một phần. Tôi dạo này cứ bị giục cưới chồng mỗi khi cuối tuần về với mẹ. Tôi suy nghĩ nhiều về chuyện này, ở thành phố cũng quen một vài người nhưng không đi đến đâu, nói chuyện một thời gian xong tôi tự thôi, thấy không thích lấy chồng.
Dạo này tôi còn ít gặp bạn bè, cứ đi làm về nấu ăn rồi dọn dẹp là lên giường, không muốn hẹn hò ai, việc gì cần thiết lắm mới đi. Mọi người cứ bảo tôi khó tính, kiêu, thế nhưng không phải thế. Ở tuổi này bạn bè lấy chồng hết rồi, còn mình tôi. Cứ cuối tuần về là mẹ lại bảo già rồi, con cần lập gia đình, khiến tôi nghĩ ngợi. Tôi không yêu ai thì cưới làm sao, chẳng nhẽ quen đại một anh rồi cưới?
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc