Tài khoản tiết kiệm của tôi có hơn hai tỷ đồng, không có nhà, đang ở thuê trên chung cư tại Sài Gòn. Tôi rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại, hai mẹ con vẫn qua lại phía nội. Khi ly hôn, tôi và nhà chồng bất đồng quan điểm sống, giờ sống riêng rồi lại bình thường, không khó chịu gì cả.
Tôi và chồng cũ hoàn toàn không có quan hệ gì sau ly hôn, chỉ là bạn và cùng nhau nuôi con, không có gì vượt quá giới hạn bởi không còn yêu. Tôi cũng không có mối quan hệ khác, chồng cũ cũng thế, đó là anh tự chia sẻ, tôi không quan tâm nên không tìm hiểu gì. Giờ ba mẹ muốn mai mối cho tôi, giục lấy chồng vì còn trẻ, mở một mình sau này già buồn, khổ lắm.
Tôi không hứng thú với mối quan hệ nào, chỉ thích trong tuần tập trung đi làm kiếm tiền, cuối tuần thư giãn, dẫn con đi chơi này kia. Có nên đi bước nữa hay ở vậy cho thoải mái, chỉ có một mình thì về già có buồn quá không?
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc