From: Q.K.
Sent: Saturday, July 03, 2010 1:13 PM
Cưới vợ chỉ để thể hiện “cái tôi”
Đọc tâm sự của chị Thủy tôi nhớ lại câu chuyện của cô bạn gái tôi trước đây. Bạn tôi cũng lâm vào trường hợp tương tự như chị, sau khi kết hôn và có con thì chuyện chăn gối trước đây tồi tệ thì càng ngày càng tồi tệ hơn. Anh ấy viện đủ lý do để tránh né chuyện ái ân, có cả thời gian dài anh còn ra sofa ngủ khiến cho bạn gái tôi thời gian ấy hoàn toàn suy sụp và trông già hẳn đi.
Là người phụ nữ Á Đông thường rụt rè bạn tôi ngại nói lên cảm xúc của mình bởi chuyện nhạy cảm đó mặc dù đã là vợ chồng. Thời gian dài đau khổ, chị không thể chịu nổi cảnh sống “đồng sàng dị mộng” với chồng. Sau khi được sự tư vấn của bạn bè chị đã mạnh dạn trao đổi thẳng thắng với chồng về chuyện này và chị nói muốn ly hôn nếu tình trạng này không cải thiện.
Chồng bạn tôi thổ lộ rằng trước khi chưa cưới vợ, vì anh có tính rụt rè, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái nên bạn bè thường cho rằng anh là “bê đê, bóng”. Anh cưới vợ chỉ muốn khẳng định mình là đàn ông bình thường và có con như mọi người. Sau khi đạt được mục đích cưới bạn gái tôi và có con thì chuyện ái ân anh hoàn toàn không có cảm hứng và cũng không thích. Nhưng anh nói vẫn có trách nhiệm với gia đình, anh không muốn ly hôn.
Qua câu chuyện này tôi thấy kiểu đàn ông như tôi vừa kể trên quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nếu như các anh chỉ muốn thể hiện “cái tôi” cưới vợ chỉ để làm màu, trang trí hoa lá cho vui thì không nên. Mong rằng cánh đàn ông nên quan tâm nhiều hơn về đời sống tình cảm của phụ nữ, khi làm vợ họ không những cần vật chất mà còn cần các anh quan tâm đến đời sống tinh thần trong đó có chuyện gối chăn. Nếu như các anh không thể thì đừng nên cưới vợ làm gì.