Kể đến đầu tiên là biệt thự 3 tầng ở 107/38 Trương Định (phường 6, quận 3), chính cung của bà cả Ch. Hai ngôi nhà mặt tiền nằm trên đường Khánh Hội (phường 3, quận 4) là hậu cung của bà hai L. Căn nhà 6 tầng, 25 phòng tọa lạc ở mặt tiền Lý Tự Trọng, dành cho cánh xì phé, xập xám hàng tỷ phú. Rồi căn nhà 3 tầng mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cần, gần chợ Tân Định là phần quà mọn cho con rể Hiệp “phò mã”.
Hiệp là nhân vật thứ hai, với Ba Tân (Tân "trọc") dưới trướng Năm Cam, đảm nhiệm phần đối ngoại, tiếp tân khách nước ngoài; sắp xếp, tiếp đón chiến hữu phương Bắc tìm về hợp tác hoặc ẩn náu khi lâm nạn. Hiệp còn đứng đầu một đường dây cá độ bóng đá quốc tế, nối dài từ TP HCM ra Hà Nội, với số tiền ăn thua lên tới hàng trăm nghìn USD.
Khu nhà sâu trong hẻm 148 Tôn Đản, giữa mê cung dọc ngang của xóm lao động nghèo, được dùng làm sòng bạc từ năm 1986 đến 1993. Giờ đây, lô đất này đã được xây thành những căn hộ khang trang, đủ tiện nghi, là món quà tài lộc mà Năm Cam phát cho gia đình vợ lớn. Đám thủ hạ nối khố của ông trùm từ thuở còn lang thang, có công phò tá dựng nghiệp lớn, như Sáu Ngà, Lắm... cũng có phần ở đây. Sáu Ngà trước giải phóng là cảnh sát khối đặc biệt của tổng nha Sài Gòn, nay phụ trách thu chi, tiền xâu hồ... và sắp xếp nhân sự các chiếu bạc. Còn Lắm (em vợ lớn Năm Cam) phụ trách bảo vệ, kiểm soát toàn bộ hệ thống các sòng, được thay mặt sếp lớn giải quyết những sự cố xảy ra.
Năm Cam còn chuẩn bị vài mẫu đất ở ngoại thành làm điền trang an dưỡng tuổi già. Những khu đất này do Thu (bà ba của Năm) và Dượng (chủ sòng đề nổi tiếng ở quận 9) đứng tên.
Thoát tù đầy, tạo vỏ bọc lương thiện
Năm 1998, sau khi được tha về, Năm giao khoán cho người em gái chuyên nghề chăn dắt kiều nữ, hợp tác làm ăn với A Lý, nghi phạm số một trong vụ trọng án Metropolis. Từ đây, dưới mác doanh nghiệp Trương Văn Cam, ông chủ được nể trọng bởi nhiều phần vốn góp ở các nhà hàng sân vườn sang trọng tại TP HCM. Năm còn thò tay vào lĩnh vực địa ốc với cặp vợ chồng gốc Hà Nội là Chung Tâm. Những nhà lầu mặt tiền có vấn đề rắc rối ở thành phố lần lượt được liên doanh xây dựng nhà cửa Năm Cam - Chung Tâm hòa giải hợp pháp, trơn tru.
Sau 28 tháng 12 ngày nếm cơm tù, Năm Cam mở tiệc mừng tại nhà riêng ở Trương Định. Khách mời là các chiến hữu thân tín: Luông Điếc, Tư Chánh (chủ sòng bài cẩu vùng Chợ Lớn, nổi tiếng Sài thành trước sau 1975), Bạch Nhị, Châu Râu, Lai Anh, Lai Em, Út Xê, Ba Mạnh, Hạnh Lé và một số tay anh chị người Hoa: Tư Râu (chủ sòng xập xám đậu chến quận 6), Tài Lùn (trùm xã hội đen vùng người Hoa Chợ Lớn, từng bị tù trong vụ án đưa người vượt biên ở Đồng Nai), bà Bảy Em (chuyên tổ chức cho gái nhảy trấn lột Việt kiều). Hôm đó ông trùm giảng giải, phân tích tình hình giới giang hồ thành phố và đã đến lúc y ngậm miệng, cùng những kẻ đứng sau nâng đỡ, bảo vệ an toàn cho vòi bạch tuộc.
Từ sau lần này, người ta thấy Năm Cam trong một hình ảnh lành mạnh: mỗi sáng đều đặn tập thể dục, đi bộ ở công viên Tao Đàn; buổi chiều có mặt thường trực tại nhà hàng Cánh Buồm I và II, Ra Khơi, tươi cười chào đón khách, lịch sự đi từ bàn này sang bàn khác...
(Theo Thanh Niên)