Gần đây em dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ em không ưng vì anh nhà nghèo và học vấn thấp. Mong mỏi duy nhất của mẹ là em có thể kiếm được người chồng tốt và giàu có, để sau này còn nuôi hai đứa em ăn học (một 5 tuổi và một 15 tuổi).
Em năm nay 21 tuổi và vẫn đang học đại học. Anh là người tốt, tính cách và con người anh đều tốt chỉ mỗi khoản nghèo. Anh đi làm công nhân, lương tháng 5 triệu đồng. Em rất yêu anh ấy nhưng không muốn làm bố mẹ phải buồn phiền. Em nên làm thế nào đây? (Thanh)
![tinh-yeu-1992-1404267169.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2014/07/02/tinh-yeu-1992-1404267169.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=e7cHixaqnWwoHW4csB7M5A)
Ảnh: thaoski.com
Thân chào em,
Trong tình yêu, nhất là trong đời sống hôn nhân, sự cách biệt về trình độ, hoàn cảnh giữa hai người là vấn đề cần phải được bận tâm, xem xét. Do vậy, bố mẹ em băn khoăn về điều này là hoàn toàn chính đáng và hợp lý. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai người hoàn toàn có thể dung hòa được nếu cả hai biết cố gắng và có chí hướng phấn đấu vươn lên.
Thời gian yêu nhau được hơn bốn năm là khá dài và hẳn là em đã hiểu được khá rõ anh ấy. Nếu đúng như những gì em cảm nhận về anh ấy, tính cách, con người đều tốt thì đây là những tố chất cần thiết và quan trọng của một người đàn ông trong gia đình. Hiện giờ em vẫn còn đi học nên chắc rằng chuyện đám cưới không phải là “ngày một ngày hai” mà cần phải chờ đến khi em hoàn tất nhiệm vụ học tập, ổn định công việc. Đó sẽ là khoảng thời gian để hai em cùng nhau cố gắng cho chính mình, cho tình yêu và cho gia đình mình.
Để không làm bố mẹ buồn phiền, hai em, đặc biệt là bạn trai em phải chứng tỏ được bản thân là người bản lĩnh, tốt bụng, hết lòng yêu thương, chăm lo cho em. Bằng tình yêu của mình, em cũng có thể động viên và đồng hành cùng anh ấy trong việc học tập nâng cao trình độ hoặc tìm kiếm thêm những cơ hội làm ăn để cải thiện về kinh tế. Làm được những điều đó, chắc hẳn bố mẹ sẽ sẵn sàng chấp nhận sự lựa chọn của em.
Tất nhiên, để hiện thực hóa những điều trên không phải là việc đơn giản nhưng bằng tình yêu, hai em hoàn toàn có thể làm được. Hãy biến tình yêu trở thành bệ phóng cho tương lai và là chất keo kết dính các mối quan hệ gia đình em nhé!
Chúc em luôn hạnh phúc.
Thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP HCM