Chồng tôi ít quan tâm tới việc trong nhà. Mẹ chồng hiền lành, bố chồng lại là người khó tính, nói nhiều, hay để ý và móc mỉa người khác, ông còn hay nói tục. Nhiều khi tôi thấy bức bối với bố chồng. Trước khi chúng tôi cưới, bố mẹ chồng có khoản nợ hơn 500 triệu, vay để làm ăn và bị thua lỗ. Từ khi tôi về làm dâu, bố chồng cũng nghỉ ở nhà không làm gì, người ta gọi ông làm bảo vệ mà ông không đi, chỉ có mẹ chồng buôn bán vặt, đủ chi tiêu hàng ngày. Lương hưu ông nội chồng được 3 triệu.
Lúc mới về nhà chồng, tôi chưa có việc làm, lại có con luôn nên mình chồng đi làm, lương anh chỉ đủ chi phí sinh hoạt trong nhà. Gần 3 năm nay tôi đi làm thì gần hai năm chồng nghỉ việc. Anh mới đi làm lại, cũng vay thêm ngân hàng để làm ăn. Mọi chi phí trong nhà từ ăn uống, điện nước tôi lo cả nên chẳng có điều kiên để trả ngân hàng, nhà không ai có công việc ổn định, lương tôi chỉ hơn 5 triệu đồng. Vậy mà nhiều khi vẫn bị bố chồng nói những điều khó nghe.
Đất nhà bố mẹ chồng tôi nếu tách ra có thể chia làm hai phần, tôi có ý định xin bố mẹ chồng tách đôi miếng đất ra cho vợ chồng tôi ở riêng, một bên nhà đã xây sẵn chỉ cần ngăn vách lại, vợ chồng tôi sẽ chịu trách nhiệm trả số tiền vay ngân hàng cho ông bà và cả khoản vay của chồng tôi. Nếu ở riêng, vợ chồng tôi có thể ăn uống bớt lại để tiết kiệm được tiền trả ngân hàng, cuộc sống đỡ chung đụng mất tình cảm. Không phải tôi tham lam nhưng nếu ở chung thì mọi chi phí tôi lo cả, tiền sẽ hết mà cũng không biết bao giờ mới trả hết nợ ngân hàng. Nếu làm như tôi vừa tính, ông bà cũng không còn lo phải trả nợ ngân hàng, tôi cũng không phải chịu đựng tính bố chồng. Một mặt chồng tôi sẽ trách nhiệm với vợ con và gia đình hơn, trong khi ở chung anh thường ỷ lại ông bà. Tôi cũng chưa nói ý định của mình cho chồng biết. Xin ý kiến mọi người, tôi có nên làm vậy không?
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc