Tôi là nữ, 30 tuổi, chồng bằng tuổi, có con trai ba tuổi và chuẩn bị đón bé thứ hai. Nhờ hưởng lộc từ ông bà nội nên ba mẹ chồng có hai miếng đất ở trung tâm thành phố và một miếng đất vợ chồng tôi đang ở là ba mẹ chồng xin cấp từ ngày xưa, tuy không nằm ở trung tâm thành phố nhưng có giá trị. Mảnh đất vợ chồng tôi đang sống với mẹ được chia lô vừa đẹp thành ba miếng, diện tích mỗi miếng gần 500 m2 nhưng không bán mà mẹ nói miệng là để cho chồng tôi.
Hai anh trai chồng, mỗi anh lấy vợ mẹ chồng đều bán một lô ở trung tâm thành phố cho. Hiện tại, một anh có nhà đất khang trang tại Sài Gòn từ năm 2010 hoàn toàn bằng tiền do bán đất ở quê (vì con cả nên ba mẹ chồng cho thêm một tỷ đồng xây nhà), một anh đã có nhà đất ở Hà Nội hiện đại nhưng tiền đất bán ở quê chỉ đủ mua đất ở Hà Nội thôi, anh đi làm và tích góp mới xây được. Nói thêm rằng hai anh trai chồng đều có điều kiện về kinh tế. Vợ chồng tôi tuy ở quê nhưng thu nhập cũng 50 triệu đồng mỗi tháng, chủ yếu là chồng làm ra, còn tôi làm cơ quan nhà nước với mức lương 10 triệu đồng. Chi phí mỗi tháng gia đình tôi dùng tầm 20-25 triệu đồng.
Thực lòng tôi chẳng ham hố gì tài sản của ba mẹ chồng, ba mẹ thích cho ai thì cho, quan điểm của vợ chồng tôi là tự làm tự ăn. Vì chuẩn bị đón cháu thứ hai nên ngôi nhà chúng tôi đang ở rất bé. Vợ chồng tôi có ý định cơi nới, sửa sang hoặc xây mới luôn, dự trù kinh phí một tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên các cô ruột và chú của chồng khuyên vợ chồng tôi nói với mẹ sang tên sổ đỏ cho anh rồi thích xây, thích sửa gì cũng được, tuyệt đối không được xây nhà trên sổ đỏ mang tên mẹ. Lý do là nhà chồng tôi có ba con trai, giờ chưa tranh chấp nhưng tương lai chưa chắc đã bình yên sống trên đất mang tên mẹ. Nhiều khi sau này mẹ không làm di chúc, chỉ nói miệng chưa chắc các anh trai chồng sẽ ký điều chuyển đất cho chồng tôi đứng tên. Sau đó các cô lấy ví dụ về những vụ kiện tụng đất đai trên địa bàn để minh chứng cho vợ chồng tôi rõ.
Tôi nghĩ đơn giản rằng, mẹ đã cho hai anh đất rồi, giờ mẹ ở với vợ chồng tôi, mọi chi phí lo cho mẹ là vợ chồng tôi gánh vác, cố định năm triệu đồng mỗi tháng, bao gồm tiền thuốc ba triệu đồng, tiền ăn uống, chưa tính tiền đám xá chúng tôi cũng đưa mẹ luôn, có tháng lên tới 10 triệu đồng (mẹ có lương hưu nhưng chúng tôi để mẹ cất cho mẹ vui). Các anh trai chồng đều là người có tri thức, chẳng lẽ tham lam đến nỗi giành đất cát, nhà cửa như thiên hạ, trong khi những năm qua không hề chu cấp hay phụ vợ chồng tôi chăm lo cho mẹ? Mẹ luôn nghĩ vợ chồng tôi có nhiều tiền nên phải có trách nhiệm với mẹ hơn hai anh, còn các anh ở thành phố chi phí đắt đỏ, nuôi con rất tốn kém. Nói thêm rằng mẹ tôi không hợp với hai chị dâu, thời trẻ từng ở chung vài tháng và có mâu thuẫn. Ngày tết chỉ có anh trai về, có năm không về, còn chị dâu và các cháu không về vì họ nói sợ thay đổi thời tiết các cháu ốm.
Đợt vừa rồi có một chuyện khiến tôi phải suy nghĩ lại chuyện xây nhà, đó là anh trai cả xin mẹ một phần đất mà chúng tôi đang ở với lý do sau này già đi sẽ về quê xây nhà, không thích ở phố, mẹ đồng ý. Tôi thấy lạ vì vợ anh là người Sài Gòn, không thích cuộc sống êm đềm ở quê, anh định về quê ở một mình hay sao? Chưa kể mảnh đất anh xin là mảnh mặt tiền trong phần đất rộng 1.500 m2, đang được sử dụng để trồng rau sạch, còn mảnh gia đình tôi sống với mẹ là mảnh nằm trong ngõ hẻm.
Tôi tâm sự với cô ruột chồng, cô khuyên vợ chồng tôi một là nói mẹ cho vợ chồng con từng nào đất thì sang sổ rồi xây nhà; còn không vợ chồng tôi nên mua một miếng đất khác làm tài sản rồi sau này có tiền thì xây. Chỉ có tài sản mang tên mình mới yên tâm xây nhà an cư lạc nghiệp.
Tôi phân vân quá trời, nói với mẹ thì sợ mẹ chồng nghĩ dâu con tham lam, ham của; bảo chồng nói với mẹ lại sợ mẹ nghĩ tôi xúi. Mua đất mới thì trong tầm tay của vợ chồng tôi vì chúng tôi có ba tỷ đồng tiền mặt gửi ngân hàng, số tiền này của chồng tôi làm ra, hoàn toàn không phải bố mẹ cho. Tôi không biết phải xử lý như thế nào, rất mong các anh chị có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên.
Thùy An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc