Tôi và anh quen nhau hơn một năm, vừa cãi nhau và quyết định kết thúc sau nhiều lần tôi cố níu kéo, lý do vì anh nói không còn tình cảm nữa. Sự việc có kết quả như vậy tôi rất đau lòng vì đã dành tình cảm, cả sự tin tưởng cho anh quá nhiều, còn anh dửng dưng và không có chút gì buồn lòng. Tôi nghi ngờ anh đang tán tỉnh người khác vì anh từng làm vậy một lần, khi đó anh vẫn quen người yêu cũ mà lại tán tỉnh, bắt cá 2 tay với tôi. Tôi thấy không cam tâm và uất ức khi anh nói hết là hết, không chút mảy may hay dằn vặt gì bản thân.
Từ lúc quen anh, tôi chịu rất nhiều thiệt thòi, bạn gái cũ anh từng quậy tại nơi tôi làm việc, ảnh hưởng đến danh dự của tôi, bêu rếu rằng tôi là người thứ ba giật bồ cô ta, trong khi anh gian dối nói với tôi rằng đã kết thúc rồi mới làm quen tôi. Rồi tôi được biết anh đã sống như vợ chồng với cô ta trước đó và cả lúc đang quen tôi, cô ta từng phá thai nhiều lần. Sau này trong lúc giành giật điện thoại của anh (tôi nghi ngờ anh đang tán tỉnh người khác), anh đánh tôi bầm tím khắp người. Anh cũng không thừa nhận đó là lỗi của mình mà quay sang trách ngược lại tôi.
Rồi có lần tôi nói chuyện với một người bạn, anh ghen và gọi điện cho nhà tôi làm lớn chuyện, nói tôi và người đó có tình cảm nam nữ. Không phải tôi biện minh cho mình nhưng chỉ xem anh bạn đó như một người anh, thường chia sẻ cuộc sống hàng ngày hay nhờ tư vấn trong chuyện tình cảm; trong khi người yêu tôi cũng có bạn thân khác giới. Sau chuyện anh quậy làm ảnh hưởng đến cả gia đình tôi vì tôi còn sống chung với cha mẹ. Giờ anh muốn kết thúc nhưng lại tỏ thái độ hống hách, hay tỏ thái độ bề trên và quyết định mọi việc.
Tôi làm sai tôi nhận nhưng anh làm sai không bao giờ nhận, còn trách tôi hơn thua. Tôi không thấy anh thành tâm xin lỗi những chuyện đã gây ra cho tôi, đến lúc kết thúc lại thái độ thế nên tôi uất ức, không phục. Tôi suy nghĩ không biết có nên vạch trần những chuyện đó với gia đình anh để họ thấy được nhân cách của anh, mong mọi người cho tôi lời góp ý. Chân thành cảm ơn.
Hoa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.