Có điều tôi biết chưa đến nỗi bị bệnh trầm cảm mà đi bác sĩ. Tôi đang gặp rất nhiều nỗi đau trong cuộc sống. Hiện tại tuổi trẻ của tôi đã đi một bước sai lầm và mù quáng vì yêu một người không tốt, bản thân loay hoay trong mối tơ không thể gỡ.
Tôi sinh ra và lớn lên với cuộc sống gia đình không hạnh phúc và niềm vui. Bản thân được học và có công việc như bây giờ là do tự cố gắng rất nhiều. Năm còn học đại học, tôi gặp được một người, cứ nghĩ họ thương mình nhiều lắm, sẽ là người ở bên lúc suy sụp nhất về cuộc sống. Hóa ra tôi đã nhầm, đó là người khiến tôi suy sụp hơn, đẩy tôi xuống vực nhiều hơn. Tôi không còn bình tĩnh nữa.
Không chắc là khi viết tâm sự này tôi còn tỉnh táo hay không, cứ nghĩ đến đâu viết đến đó, mong mọi người hiểu cho tâm trạng này. Tất cả đều có lý do cả, người đó bằng tuổi nhưng quan niệm và suy nghĩ hai đứa luôn khác nhau. Người ấy còn đem những người tôi yêu thương ra để đe dọa, bắt tôi nghe lời. Còn rất nhiều chuyện họ làm mà tôi không tiện kể ra.
Nói chung tôi đang rất căm hận và muốn trả thù. Những gì chia sẻ trên đây có thể không đầy đủ ý nghĩa nhưng chỉ mong mọi người đọc được và hiểu tôi đang ở trong trạng thái như thế nào.
Hòa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc