Tới năm lớp 12 tôi thầm thích bạn nhưng không dám nói. Khi lên thành phố học đại học, chúng tôi ít liên lạc lại; tới năm cuối đại học mới liên lạc nhiều. Chỗ tôi ở cách chỗ bạn tầm 15 km, một tháng qua thăm bạn một lần, có tháng không, chủ yếu là nhắn tin. Tôi để ý mỗi lần hẹn qua mà không qua được là bạn có vẻ giận. Giờ chúng tôi đều 24 tuổi, từ đầu năm tới nay cả hai có nhiều thời gian rảnh nên thường xuyên gặp nhau, mỗi tháng 3-4 lần, thường đi ăn chung và tâm sự. Cái gì bạn cũng kể tôi nghe, tôi như người để bạn trút bầu tâm sự.
Có lần tôi ngỏ lời yêu nhưng chỉ dám nói ướm chừng chứ không tỏ tình. Bạn nói sợ khi chia tay sẽ đánh mất tình bạn. Từ đó tôi không đề cập nữa nhưng càng ngày tình cảm dành cho bạn càng nhiều, có thể nói là yêu sâu đậm. Đi bên bạn, tôi có cảm giác bạn cũng thích mình. Tính bạn mạnh mẽ, không bao giờ bày tỏ tình cảm trước, kiểu như nếu có yêu thì để đối phương bày tỏ (điều này tôi biết được do bạn chia sẻ cho một người bạn tôi). Đi bên nhau tôi đều nhường nhịn, nâng niu bạn như công chúa, bạn cũng khen tôi hiền và tốt tính. Liệu tôi có nên nói ra cảm xúc của mình cho bạn nghe không? Bạn có nhiều anh theo đuổi nhưng có vẻ không chịu họ. Liệu có mất tình bạn thân khi tôi nói ra lời yêu không?
Duy
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc