Tôi 33 tuổi, cuối năm trước có quen một cô bạn qua mạng kém 9 tuổi, lúc đầu nói chuyện tôi rất có cảm tình, sau đó chúng tôi gặp gỡ và đi chơi. Rồi cô ấy mượn tôi một khoản tiền, mới quen nhau mà đã dính dáng đến chuyện tiền nong là tôi ngại lắm nhưng vẫn cho mượn.
Vài tháng sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện và đi chơi cùng nhau, tôi đưa cô ấy về nhà nhưng mẹ tôi không có thiện cảm lắm. Còn đến nhà cô ấy tôi cũng hay mang quà biếu cho đỡ ngại, còn cô ấy đến nhà tôi thì chỉ chào hỏi mỗi bố tôi, chẳng chào mẹ tôi. Tết tôi sang chúc Tết gia đình cô ấy còn cô ấy không qua nhà tôi. Tôi chưa dám mở lời yêu, có nên dừng lại luôn không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Khánh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.