Có người khuyên tôi nói ra, một số lại tư vấn nên giấu kín trong lòng, tôi đã chọn giấu kín đến thời điểm hiện tại. Cách đây một tháng, tôi biết bạn ấy đã chia tay mối tình kia. Trong một tháng đó, chúng tôi vẫn có buổi gặp nhau trên cương vị bạn bè, cùng trò chuyện, đi cà phê, cả hai đi cùng một người bạn nữa. Bạn ấy buồn, tâm trạng, tôi cũng không nhắc gì đến chuyện tình cảm, chỉ là gặp nhau ba, bốn đứa nói chuyện về công việc, cuộc sống. Đến dịp lễ vừa rồi, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, tôi thấy bạn đã vui vẻ và ổn hơn rất nhiều.
Tôi là người tinh tế nên cảm nhận được sự vui vẻ và ổn đó là thật chứ không phải bạn cố tỏ ra thế. Tôi lăn tăn, có nên nói ra tình cảm của mình ở thời điểm này hay đợi thêm thời gian nữa? Rồi tôi lo lắng, giờ mình hạ quyết tâm một lần có thành hay không, mối quan hệ hai đứa về sau thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc