Vợ chồng tôi đều 30 tuổi, kết hôn được bốn năm, trước khi lấy đã có thời gian tìm hiểu rồi yêu năm năm. Từ khi tôi có em bé, vợ chồng gần như không thân mật hay quan hệ, sống với nhau như hai người bạn trong một mái nhà. Chồng vô tâm, việc nhà thường không làm ngay cả khi tôi bụng bầu rất to. Con cái cũng hiếm khi anh chăm sóc, lúc bé ốm đau hay khóc đêm đều do tôi và bà bế ẵm. Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng còn nhớ ngày lễ, ngày Tết là ngày nào, đơn giản vì một câu chúc đã hiếm, huống gì đến một món quà.
Gần đây tôi phát hiện chồng lương khá cao, không thấp như tôi vẫn nghĩ. Vậy mà mỗi tháng anh chỉ đưa tôi duy nhất bốn triệu đồng, mặc tôi lo toan mọi thứ trong gia đình. Nhiều lúc tôi muốn kết thúc mối quan hệ này, cảm thấy anh chẳng yêu thương gì mình, nghĩ đến con và bố mẹ tôi lại dằn lòng. Giờ tôi chỉ mong anh ngoại tình để mình có lý do được giải thoát. Tôi không biết nếu tiếp tục thì làm thế nào để thay đổi được chồng, hay phải tiếp tục cố gắng sống thế này đến hết đời?
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc