Tôi 34 tuổi, lấy chồng được gần 7 năm, có 2 con gái, chồng công tác xa nhà một năm về phép từ 38 đến 45 ngày. Trước khi lấy vợ, chồng tôi có mua mảnh đất nhưng không có giấy tờ, sau này khi làm được giấy tờ thì đứng tên bố mẹ chồng. Tôi sống cùng bố mẹ chồng. Gia đình chồng có 3 anh em trai nhưng chú út đã mất, trên chồng tôi có anh trai đã có gia đình và được bố mẹ chồng xây cho căn nhà 2 tầng khá lớn, sống riêng ở đó. Bố mẹ chồng có khá nhiều đất đai.
Năm 2011 bố mẹ chồng xây nhà mới (một tầng và chưa hoàn thiện) trên mảnh đất ông bà mua được. Áp lực nợ nần và làm nhà khiến ông bà bán đi mảnh đất của chồng tôi để trả nợ nhưng không đủ, số nợ ngân hàng còn lại ông bà giao cho vợ chồng tôi trả. Chúng tôi vui vẻ đồng ý vì nghĩ sau này sẽ sống cùng ông bà. Trong quá trình tôi trả nợ, vợ chồng anh trai đã 2 lần đến giành ngôi nhà đó với lý do: "Chú thím có lương, sau này ở đâu thì ở, ba có quyền nhưng anh chị có quyền hơn ba".
Tôi là giáo viên tiểu học, chồng là bộ đội, anh trai là chủ thầu xây dựng, chị gái là chủ quán cà phê. Khi tôi trả xong nợ cũng là lúc ông bà bắt đầu làm tầng 2 và hoàn thiện nhà, lúc này ông bà lại tiếp tục mượn vợ chồng tôi "một năm lương" để làm. Vì trong quá trình trả nợ tôi bị anh chị giành giật nhà 2 lần rồi nên tôi không đưa tiền cho ông bà nữa, chỉ cho gạch xây và gạch lát nền. Giận tôi không đưa tiền nên ông bà cho con trai anh chị mới học lớp một (cháu đích tôn) 180m2 đất sát nhà anh chị. Tiếp đó bố mẹ bán cho anh chị 180m2 với giá chỉ 70 triệu mà vợ chồng tôi không hề biết. Lần này anh chị giành nhà lần thứ 3 với lý do vợ chồng tôi ở trong nhà mà không làm nhà. Nói thêm rằng, anh là đích tôn của ông nội chồng nên được ông cho 300m2 đất hương hỏa ông bà nữa.
Giờ tôi rất rối bời, có người khuyên nên ở đó để giữ lấy nhà (nhà đứng tên ông bà), cũng có người khuyên tôi nên đi ở trọ cho thoải mái. Tiền tôi bỏ ra để làm không phải là ít nhưng thấy quá bất mãn với cuộc sống quá, trong nhà chỉ có hai đứa con mà ông bà đối xử không công bằng. Giờ tôi có nên đi thuê trọ không vì vợ chồng hiện tại cũng không có đất để làm nhà nữa. Mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.