Tôi theo học hệ cao đẳng của một trường, chọn ngành kinh tế, lúc đó ngành này rất hot. Trong quá trình học tập, tôi chịu khó đi học thêm ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp, tôi xin vào làm văn phòng (làm trái ngành) cho đến giờ ở một doanh nghiệp nước ngoài, lương tháng 12 triệu. Với mức thu nhập đó ở quê, vợ chồng và một đứa con sống tạm ổn. Có điều hàng ngày đi làm tôi không nhận thấy mình đam mê công việc hiện tại, lúc nào cũng chỉ muốn đứng trên bục giảng. Theo các bạn, tôi có nên tiếp tục đi học sư phạm để theo đuổi ước mơ hay vẫn làm công việc không thích?
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.