Từ: Hoa
Đã gửi: 01 Tháng Hai 2012 10:09 CH
Chào anh chị! Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đưa tâm sự lên báo để hỏi mọi người. Trước đây, mọi phân vân em đều hỏi mẹ để được giúp đỡ, nhưng nay mẹ đã đi xa. Em mặc dù đã gần tuổi 30 nhưng vẫn không biết phải làm sao trong tình huống này. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị, cô chú bạn đọc.
Em có mối tình đầu và duy nhất với người bạn bằng tuổi. Tình yêu của chúng em đến nay đã gần được 10 năm. Chúng em đã có kế hoạch cưới nhiều lần nhưng vì ngoại cảnh, lúc thì gia đình em có tang, lúc lại gia đình bạn trai em, nên đến giờ mới quyết định được ngày cưới vào giữa năm nay. Cả em và bạn trai hiện đang rất vui mừng và háo hức chuẩn bị cho ngày trọng đại ấy.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu năm nay không phải là năm con rồng. Gia đình bạn trai em và bản thân anh ấy rất mong có con vào năm nay. Vì vậy, nếu đợi đến khi bọn em cưới xong thì sẽ không kịp sinh con năm nay nữa.
Cách đây một tháng, mẹ người yêu gọi em đến nói chuyện. Bác muốn em và con trai bác cố gắng cưới giữa năm nay nhưng cuối năm sinh con là tốt nhất. Em đã rất phân vân về việc này nhưng hôm nay bạn trai cũng nói trực tiếp với em, anh cũng muốn có con trước khi cưới 1-2 tháng, như vậy thì sẽ kịp có một em bé rồng.
Lại kể về tình yêu của bọn em, dù yêu nhau đã lâu nhưng cả hai đều chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Bản thân em vốn rất yêu trẻ con, em lại mất mẹ nên trong em lúc nào cũng có khát khao được làm mẹ. Cứ nhìn bạn bè có con cái là em lại thèm, nên thực sự em cũng rất mong muốn được làm mẹ càng sớm càng tốt.
Rồi em lại phân vân không biết có con trước khi cưới có đúng hay không? Liệu làm như vậy mọi người xung quanh, gia đình bạn trai, bản thân bạn trai có không còn tôn trọng em nữa không. Họ sẽ đánh giá em là người quá dễ dãi? Bên cạnh đó, công việc của em hiện đang thay đổi vị trí. Liệu vừa chuyển công tác mà đã có bầu rồi nghỉ sinh con, năm nay lại có quy định nghỉ 6 tháng liền, thì công ty còn tiếp tục chấp nhận nhân viên như em? Em đã đề cập vấn đề này với bạn trai, nhưng anh nói không sao, sinh con xong lại tìm việc khác, điều này liệu có đúng?
Em phân vân quá, em vừa muốn có một đám cưới thật hoàn hảo đúng với ý nghĩa có nó, có một tuần trăng mật thật đúng nghĩa, lại vừa muốn có một em bé theo ý của gia đình người yêu và người yêu. Hiện em vẫn chưa dám nói điều này với gia đình em, vì nếu có nói em biết sẽ không được đồng ý. Vì vậy, nếu em làm như vậy thì em cũng sẽ phải dối gia đình mình. Liệu làm vậy có đúng không? Em rất mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ của mọi người. Em xin chân thành cảm ơn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).