Hiện nay tổ ấm nhỏ của gia đình tôi có một bé gái bốn tháng tuổi đáng yêu. Tôi xin chia sẻ một chút, mong các bạn có thể chia sẻ, phân tích giúp để tôi có cái nhìn khách quan hơn, định hướng giúp xem tôi có nên đi Hàn Quốc không. Chồng tôi trước đây đi xuất khẩu lao động. Khi quen nhau, anh đang làm việc bên đó.
Chúng tôi yêu xa luôn cố gắng vì nhau để tiến tới việc xây dựng gia đình nhỏ. Sau khi về nước được sáu tháng, cả hai tổ chức đám cưới. Anh định hướng học IT để cuộc sống sau này ổn định hơn, đồng thời thi EPS (sát hạch năng lực ngôn ngữ) lần hai để đi Hàn. Anh thi xong được chủ chọn, giờ đợi hoàn thiện hồ sơ sau đó sẽ sang. Anh đã cố gắng rất nhiều và luôn áp lực cho bản thân để lo cho gia đình. Về công việc hàng ngày, anh cố giúp tôi trong mọi việc. Trước kia anh học quản lý giáo dục nhưng không xin được việc nên làm trái ngành, sau khi đi xuất khẩu về anh chuyên tâm học IT nên chưa có thu nhập.
Vợ chồng tôi chi tiêu hàng ngày hợp lý nhất có thể, chủ yếu ăn uống và mua đồ cho con dựa trên tiền tiết kiệm của anh khi làm bên Hàn Quốc và tiền lương của tôi. Tôi mới được ký hợp đồng ở bệnh viện công lập với mức lương khoảng sáu triệu đồng. Trước đó tôi đã học việc và làm không lương gần hai năm. Bố mẹ xin việc cho tôi mất một khoản tiền khá lớn, chưa kể sau này muốn được viên chức sẽ tốn thêm một khoản nữa. Công việc của tôi rất áp lực, nhiều việc, chưa kể trực nhiều trong tuần. Trước đây khi chưa có bé, mỗi tối đi làm về tôi rất mệt, chỉ muốn ngủ để sáng hôm sau đi làm. Nhiều đêm tôi học thêm tiếng Hàn Quốc nhưng ngủ lúc nào không biết. Hàng sáng tôi thường làm từ 7h, chiều 18h mới từ viện về nhà.
Tôi đang tính đi Hàn Quốc theo diện du học thạc sĩ, tuần học một, hai buổi. Tôi có chút nền tảng kiến thức tiếng Hàn Quốc, nếu đi thì tính tích lũy thêm tiếng, thi Topik và chờ con cứng cáp hơn. Theo tôi tìm hiểu, đi theo diện này sau sáu tháng có thể đón con sang, chi tiết rõ hơn tôi chưa nghiên cứu kỹ. Đi như này tôi cũng phải mất thêm một khoản tiền. Nếu tôi sang được, vợ chồng cố gắng làm việc sẽ tiết kiệm nhiều hơn và có vốn tích lũy. Cuộc sống nơi xứ người không hề đơn giản nhưng vì tương lai, tôi nghĩ thiên về hướng đi Hàn Quốc hơn. Về phía chồng, nếu giờ đi làm IT anh cũng cần tích lũy kinh nghiệm, chưa kể việc ngoài 30 tuổi xin việc cũng không phải một lợi thế.
Tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều, học ngày học đêm nhưng thực tế xã hội rất khác. Anh không có bằng cấp về IT, chỉ tự học và nhờ người chỉ bảo, sau này xin việc sẽ rất áp lực khi chúng tôi không có vốn tích lũy quá nhiều, lại phải lo chuyện "cơm áo gạo tiền" hàng ngày. Điều tôi cũng lo lắng là con còn nhỏ, việc xa bố mẹ cũng rất thiệt thòi, nhất là những năm đầu đời. Tôi có thể đón con sang hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Thêm nữa, khi ra nước ngoài, tôi sẽ bỏ công việc hiện tại và số tiền bố mẹ bỏ ra xin việc cho tôi không hề nhỏ.
Những điều băn khoăn luôn hiện ra trong đầu tôi, đưa ra quyết định nào là hợp lý? Kinh nghiệm cuộc sống của tôi không nhiều, cũng chưa đi xuất khẩu lao động như chồng nên chưa hình dung hết được cuộc sống bên đó. Tôi biết rất vất vả nhưng chung quy lại chúng tôi nếu sang đó sẽ có một khoản tiền lo cho gia đình sau này. Xin nói thêm, khi đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc lần đầu, chồng không tiết kiệm được nhiều do anh phải lo cho anh trai và cũng làm nhiều công ty khác nhau. Mong độc giả chia sẻ, giúp đỡ để tôi có cái nhìn khách quan hơn.
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc