Hơn 30 tuổi nhưng kỹ năng sống của tôi khá ít, chỉ quanh quẩn đi làm rồi về nhà. Tôi sống cùng gia đình nên trước giờ không phải lo nghĩ gì về kinh tế. Nhà anh chỉ có hai mẹ con, hoàn cảnh hơi khó khăn, anh lại đang làm ở tỉnh khác, công việc hơi chút đặc thù, khó xin việc ở quê. Tính anh hiền lành, hơi nhát, khá trẻ con, nhiều việc suy nghĩ kiểu chưa tới. Hai đứa có nhiều điểm không hợp về tính cách, không hiểu sao lại yêu nhau được.
Ở bên anh, tôi luôn được là chính mình, có thể thoải mái chia sẻ mọi suy nghĩ. Anh rất thương và chiều chuộng tôi. Trước khi quen anh, có thời gian dài tôi cảm thấy cuộc sống vô vị, không thấy có niềm vui. Từ khi quen anh, cảm giác cuộc sống của tôi có màu sắc hơn, hai đứa đã tính đến chuyện kết hôn. Rồi gia đình tôi phản đối với lý do là hoàn cảnh gia đình anh không tốt, công việc của anh sau này về quê sẽ khó xin việc, rồi tính cách anh trẻ con, không thể làm chỗ dựa cho tôi.
Áp lực từ gia đình và những lần tranh cãi khiến tôi nói lời chia tay. Thời gian chia tay tôi suy sụp nhiều, nhớ anh, cũng thấy rất có lỗi với anh, luôn tự dằn vặt bản thân vì nói lời chia tay. Hai đứa từng níu kéo nhưng rồi lúc người này muốn níu kéo thì người kia lại chưa muốn quay lại, cứ dây dưa vậy đến trước tết rồi quyết định chia tay hẳn.
Cách đây vài ngày, mẹ anh đột ngột qua đời, thấy anh buồn mà tôi đau thắt ruột, thương anh nhưng không biết nên làm gì. Nhìn anh khóc mà chỉ muốn ôm anh vào lòng để vỗ về, an ủi. Đến giờ tôi cũng không biết nên làm thế nào, vẫn còn yêu anh, thương anh nhưng gia đình tôi còn phản đối. Tôi biết nếu lấy anh, cuộc sống sau này sẽ khá vất vả. Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể quyết định được nên làm thế nào. Mong được các bạn góp ý, chân thành cảm ơn.
Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc