Tôi 36 tuổi, nhân viên văn phòng, lập gia đình 11 năm và có 2 con trai. Vợ chồng tôi được ba mẹ ruột cho ở riêng tại căn nhà ngang chung vách (nhà ở quê thường có nhà trên, nhà ngang rồi tới nhà dưới). Vợ tôi tính tình nóng nảy, thẳng tính, nghĩ sao nói vậy, không sợ mất lòng, không khéo trong lời ăn tiếng nói dù tôi nhiều lần nhắc nhở, khuyên bảo. Mẹ tôi lại là người hay hờn giận, vì thế mẹ và vợ nhiều lần xảy ra mây thuẫn.
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng nàng dâu ở cạnh nhau thì mấy chuyện đó là bình thường, hết rồi thôi. Hôm nay lại xảy ra chuyện trong nhà, kéo theo đó là mấy em gái tôi cùng mẹ tranh cãi quyết liệt, những chuyện không đáng từ trước giờ lôi ra trách móc và tranh cãi nhau. Đến lúc này mẹ mới hỏi tôi có muốn đi chỗ khác sống không? Nếu muốn thì ba cắt phần đất của tôi ra cho rồi bán đi chỗ khác ở cho khỏe. Xin nói thêm, ba rất tốt tính và vợ tôi cũng rất thương ba. Thật tình, cứ ở gần nhau mà hai mẹ con trái tính thế này chắc chắn sẽ còn những mâu thuẫn khác. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Quân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.