Từ: Cúc
Đã gửi: 26 Tháng Mười Một 2011 12:35 SA
Kính gửi chuyên mục Tâm sự của báo VnExpress!
Tôi và anh sắp làm đám cưới nhưng bây giờ tôi rất bối rối, không biết mình phải làm sao cho đúng, không làm ai bị tổn thương. Anh, một người đàn ông đã ly dị vợ và có 2 đứa con. Anh ra đi không lấy bất cứ thứ gì, toàn bộ tài sản rất lớn anh để lại cho vợ nuôi 2 đứa con. Nhưng oái oăm thay mới được có 2 năm chị ta đã tiêu xài hết số tiền anh để lại nuôi con và bây giờ chị ta không đủ khả năng nuôi.
Anh đang đòi đem 2 đứa về nuôi. Lúc mới yêu, anh đã chắc chắn với tôi rằng 2 đứa sẽ ở với mẹ nên tôi yên tâm rằng mình sẽ không phải làm mẹ kế. Nhưng bây giờ anh đòi sau khi cưới anh sẽ đem 2 đứa về ở chung với chúng tôi, tôi bị sốc. Tôi biết mình chưa sẵn sàng làm mẹ của 2 đứa trẻ.
Gia đình tôi rất quý anh và chúng tôi đã giấu không cho gia đình biết anh đã có một đời vợ và có con riêng. Tôi không thể nào nói sự thật này cho nhà tôi biết được bởi vì mẹ tôi bị bệnh tim, nếu mẹ tôi có chuyện gì cả đời này tôi sống không yên. Chia tay với anh tôi cũng không làm được bởi vì tôi rất yêu anh. Tôi phải làm sao giữa anh và gia đình? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).